Home Tin tức Truyền Giảng Tại HT Thu Bồn – Quảng Nam

Truyền Giảng Tại HT Thu Bồn – Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đón Ban Truyền giảng HT Hòa Khánh chúng tôi lần này không phải là chiếc xe hơi An Lợi màu trắng quen thuộc với đầy đủ tiện nghi: tivi, máy lạnh… mà Chúa cùng chúng tôi đồng hành trên chiếc xe “không kính” và tất nhiên chẳng có tiện nghi gì, vì hôm nay chúng tôi ra đi vào những ngày nghỉ lễ. Tạ ơn Chúa! Khi có Chúa Giê-xu ngự vào, phương tiện cũ kỹ của chúng tôi “hóa thiên cung ngay”, nhờ vậy chúng tôi được vui vẻ, bình an, thoải mái hít hà hương lúa thơm của đồng quê xứ Quảng và đón những làn gió Chúa ban, làm mát rượi cả tấm lòng những người con phố thị…

Những thành viên Đoàn Truyền giáo đều hớn hở ra đi, lòng vui vẻ, nói cười… Đường về HT Thu Bồn như ngắn lại.

Nhà Chúa vừa được xây dựng mới nhưng chưa hoàn thiện hẳn, MSNC Võ Tiến Dũng – QN Hội Thánh là một trong những tôi tớ Chúa mà vợ chồng tôi đã rất ngưỡng mộ và quý mến. Trong giao tiếp, Mục sư gần gũi, nhẹ nhàng, luôn để lại trong lòng người đối diện một tình cảm thân thương, ấm áp. Và chiều nay, được gặp lại Mục sư, lòng tôi vui lắm, tôi thầm cám ơn Cha vì sự “hội ngộ” này.

Sau khi hoàn tất những công việc cuối cùng để sẵn sàng cho đêm truyền giảng, chúng tôi quây quần, vui vẻ bên bữa cơm tối. Mục sư QN Hội Thánh lại có dịp tâm sự về những khó khăn, thiếu thốn trong việc xây dựng nhà Chúa tại đây cũng như những khó khăn trong công tác truyền giáo tại địa bàn này, nhưng chúng ta tin Chúa của chúng ta là Đấng giàu có và giàu tình yêu thương,  Ngài sẽ tiếp trợ và lấp đầy những “khoảng trống” mà chúng ta đang lo lắng. Và Mục sư còn chia sẻ thêm rằng: khi Mục sư làm chứng về tình yêu của Chúa, có một vài gia đình đã tiếp nhận Chúa âm thầm: họ đã dẹp bỏ bàn thờ và không ăn đồ cúng thần tượng…; nhưng họ chưa cầu nguyện tin nhận Chúa vì có nhiều lý do: gia tộc, công việc…Dù sao chúng tôi cũng rất vui và sẽ thêm lời cầu nguyện để càng ngày có thêm nhiều linh hồn được Chúa cứu.

Hôm nay, Thầy TĐ Nguyễn Văn Cẩm của chúng tôi đã dùng Lời Chúa được chép trong sách Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” để dẫn dắt quý vị thân hữu đến với một Câu Chuyện Tình Yêu tuyệt vời. “Vì mọi người đều đã phạm tội”, không chừa một ai cả nhưng tình yêu của Chúa dành cho mỗi một người là vô điều kiện, chúng ta chỉ cần đến, ăn năn tội, tiếp nhận Ngài để cuộc đời vui thỏa, an bình và nhận được sự sống đời đời…

Hướng dẫn chương trình: Văn Toàn – Thúy Hạnh

MSNC Nguyễn Bích Sơn cầu nguyện xin Chúa ban phước

Là Cơ Đốc nhân, chúng tôi đã nhiều lần được học hỏi đề tài này và thậm chí thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Nhưng mỗi đầy tớ Chúa với một cách giảng bài khác nhau, bố cục khác, lời văn khác, giọng nói khác và vì vậy tôi luôn cảm thấy mới mẻ. Và đêm nay, tôi thật sự ấn tượng và cảm động, lời Chúa đã được rao ra, vang xa, đến với những tấm lòng đơn sơ, xoa dịu những vất vả, mệt nhọc mà cuộc sống vốn hằng lên trên tấm lòng của họ…

Vâng theo mạng lệnh Chúa, anh em chúng tôi đã ra đi, mang theo tình yêu thương của Chúa, miệt mài rao giảng Tin Lành, “bất luận gặp thời hay không gặp thời”. Kết quả chúng ta mang về dâng cho Chúa, không chỉ của ngày hôm nay mà còn là niềm tin, hy vọng vào ngày mai, khi Thánh Linh Chúa làm việc trên những tấm lòng đang dần hư mất.  Và Cha trên trời cũng đang vui mừng, ghi nhận những “công khó” của anh em tôi…mặc dù đêm nay, chưa có linh hồn nào trở về bên chân Chúa nhưng tôi tin vào những “bó lúa” của một ngày mai tươi đẹp, khi Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta…

Một con cái Chúa đã tâm sự với tôi rằng: anh đã được đến nhiều Hội Thánh trong tỉnh Quảng Nam, khác nhau về khoảng cách hay địa hình, nhưng tấm lòng của những người anh em trong Chúa thì chân quê, mộc mạc giống nhau. Điều đó cứ cảm động, thôi thúc anh đi ra, đi mãi…

“Hội ngộ rồi chia ly”…do địa lý xa cách, nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau trong một mái nhà Cha yêu kính.

22h30’ chúng tôi lên xe ra về, sau lời cầu nguyện của MSNC Nguyễn Bích Sơn, xin Chúa gìn giữ bình an trong hành trình ngược về thành phố, cái mỏi mệt đã được Cha trên trời cất khỏi, chúng tôi nhìn nhau, niềm vui rạng ngời trên từng ánh mắt, nụ cười. Chúa yêu thương đang trìu mến, đồng hành cùng chúng tôi mỗi phút trên đường về.

Kết thúc một chúa nhật thật ý nghĩa khi ngày mới bắt đầu, lòng tôi trầm mặc nguyện cầu để Thánh Linh Chúa giữ lại trong tôi những cảm xúc này và thầm cám ơn Chúa vì quá nhiều ơn phước Chúa đang ban cho Hội Thánh khắp nơi. Mọi người đều trầm lắng trên chuyến xe về, khi không đủ lời đủ tiếng để ngợi khen Ngài, tôi im lặng – một sự im lặng của lòng biết ơn và thầm hứa nguyện “luôn mãi tín trung rao Tin lành, hầu nhiều người được cứu”.

Những hình ảnh trong chương trình:

 Nam ban “Ngợi Giê-hô-va Thánh đế”

Ca đoàn HT. Thu Bồn ngợi khen Chúa

Tam ca nam Tôn vinh Chúa

Song ca “Này anh thấy không?”


Hòa tấu Saxophone & Trumpet

Đơn ca “Tình yêu diễm tuyệt”

Thân hữu đến trong khuôn viên nhà Chúa

Thầy Nguyễn Văn Cẩm rao giảng “sứ điệp cứu rỗi”

Đơn ca Thanh Trúc “Chúa gọi anh” và đầy tớ Chúa mời gọi thân hữu

MSNC Võ Tiến Dũng cảm tạ Chúa và cám ơn Đoàn Truyền giáo

Hạnh Vũ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like