Home Bài Viết Chúa Sống Hiển Vinh

Chúa Sống Hiển Vinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xưa nay chết nằm trong mộ địa

Có ai người cải tử hoàn sinh?

Cả nhân loại chịu hình án lệnh

“Vì mọi người đều phạm tội ô”

 

Tiền công giá..sự chết đó sao?

Chết thân thể, chết cả linh hồn..

Đời vô vọng vùi chôn bể khổ

Bởi Sa tan cám dỗ lọc lừa..

 

Nhưng cảm tạ ơn Ngài cứu rỗi

Chết thay người đền tội muôn dân

Ba ngày sau ra khỏi mộ phần

Chúa sống lại rạng ngần chân lý

 

Diệt tử thần phá hủy âm cung

Ban tình yêu hạnh phúc vô cùng

Chúa sống lại đóng khung sự chết

Lòng thỏa vui sung mãn trong Ngài

 

Ai mệt mõi nặng gánh chông gai?

Ai ưu phiền oán đời bất hạnh?

Ai oán hận, than thân trách phận?

Đến với Ngài, đón nhận hồng ân

 

Chúa sống rồi ta hãy hoan hân..

Mặt tươi cười, rạng ngần ca hát..

Một bài ca, phục hoạt tâm giao..

Đi chứng đạo, truyền rao danh Chúa..

 

Mùa Phục Sinh vui mừng vẫy gọi!

Mời bạn tin, chớ hoài vô vọng..

Chúa sống rồi, xin đừng mong ngóng..

Tiếp nhận Ngài, Chúa sống lòng nay

 

Một bài thơ dâng Chúa hiển vinh

Cho  thỏa lòng với người thành kính

Một bài thơ dâng Chúa Phục Sinh

Ôi! hạnh phúc..bình minh nhân loại!

Theo Hồ Thi Thơ – Mùa Phục Sinh 2013

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

 

 

Bình Luận:

You may also like