Home Tin tức Chặng Đường Đầy Cảm Xúc Trong “Hành Trình Cứu Rỗi”

Chặng Đường Đầy Cảm Xúc Trong “Hành Trình Cứu Rỗi”

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hết thảy chúng tôi đều hân hoan, có mặt đúng giờ theo yêu cầu của anh Trưởng Ban Truyền giảng. Đúng 14g00’chúng tôi khởi hành, có Chúa đi cùng, xe khách 50 chỗ chật kín người và mọi dụng cụ có cần phục vụ cho công tác truyền giảng đưa chúng tôi dần xa thành phố trong mưa phùn và giá lạnh…Nhưng cám ơn Chúa! Bởi quyền năng phép lạ của Ngài, chỉ vài phút sau trời sáng ra và tạnh hẳn, lại có nắng lên ấm áp vô cùng! Ấm áp bởi không gian và ấm áp bởi lòng người, suốt cuộc hành trình đi và về của chúng tôi.

Trên chuyến xe chiều, mỗi người chúng tôi mang một tâm trạng khác nhau vì chúng tôi đều là những người con ra đi từ “chốn quê nghèo này” – đất Quảng dấu yêu!

Hơn 17 giờ, chúng tôi đến nơi, Ông bà Mục sư Võ Tấn Biên đón chúng tôi trong niềm xúc động vỡ òa…Với tôi, HTTL Tiên Thọ không xa lạ gì, nhưng hơn 20 năm qua, hôm nay tôi trở lại, về nhà Cha nhưng tâm trạng tôi khác hẳn, đủ cảm nhận được rằng tôi đã lớn, đã trải nghiệm, đã đi qua những mất mát của cuộc đời…và tôi càng biết ơn Cha Thiên thượng đã gìn giữ tôi lành lặn, bình an và dạt dào ơn phước ngày hiện tại…

Mỗi người một việc, chúng tôi khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để phục vụ cho chương trình…

Một bữa cơm tối Chúa ban rất là chu đáo và tràn ngập tình yêu thương, nhìn quý tín hữu nơi đây lòng chúng tôi dâng lên niềm cảm động xiết bao! Chúng tôi được thưởng thức những đặc sản “rất Quảng” : mì Quảng gà ta, mít trộn, bánh tráng thịt luộc…Tôi nói vui rằng: hôm nay chúng ta được thưởng thức mít trộn ở một nơi “mít non gửi xuống”, mọi người cười vui vẻ, xua tan mệt mỏi của chặng đường dài… 

19h giờ chương trình bắt đầu. Thật cảm động! Thân hữu đến đông và có mặt từ rất sớm. Bởi tấm lòng khát khao tôn vinh Chúa, con cái Chúa đã thể hiện rất tốt qua từng tiết mục trong chương trình:

Mở đầu chương trình, hợp ca “Lớn bấy duy Ngài” của HTTL Hòa Khánh tôn vinh Chúa

Hợp ca Nam ban “Lên đường” mạnh mẽ, hùng hồn tôn vinh Chúa tiếp nối chương trình.

Tiếng hát của H’blup cất lên “Lý do Ngài đến”, với phần múa của Ban Thanh niên HTTL Hòa Khánh

HTTL Tiên Phước và Tiên Thọ cùng tôn vinh Chúa TC: “Phước cho nhân loại” một cách mạnh mẽ, rập ràng…

Xuyên suốt chương trình tôi cảm nhận được Chúa đã ban phước thật nhiều và bởi tình yêu kì diệu vô hình đã gắn kết mỗi người chúng tôi trong bầu không khí ấm áp thân mật này.Sự hiện diện và thời gian dành trọn vẹn cho chương trình của quý thân hữu là niềm khích lệ, động viên và chia sẻ rất lớn đối với chúng tôi trong hành trình trở về và những chuỗi ngày còn lại…

Sau phần chia sẻ “Đấng Thánh lâm phàm” của Thầy Nguyễn Bích Sơn, lời mời gọi thân hữu đầy ơn của Thầy Lê Văn Hải Quang, Chúa đã cảm động thân hữu đến ăn năn đầu phục Ngài…Từng người, từng người bước lên tin nhận Chúa. Thật phước hạnh! Có năm linh hồn được ghi tên vào sổ sự sống đời đời…

Cuối chương trình, MS Quản nhiệm HTTL Tiên Thọ nói lời cám ơn chúng tôi. Câu nói làm lòng tôi thật xúc động: “16 năm qua, từ khi về quản nhiệm HT nơi này, tôi luôn ao ước thực hiện một đêm nhạc như thế này, và hôm nay quý vị đã biến ước mơ của chúng tôi thành hiện thực”. Không những mình tôi, mà chắc chắn còn rất nhiều người trong đoàn cũng cảm động vì điều đó…Nhưng mọi kết quả chúng tôi mang về cho Chúa hôm nay không phải bởi chính sức chúng tôi mà chính là bởi Thần của Chúa.

21g30’ chúng tôi ra xe về, cái lạnh miền trung du bao phủ nhưng trong lòng chúng tôi ấm áp vô cùng, những suất ăn khuya được chuẩn bị sẵn để thêm sức cho chúng tôi trên đường về… Tôi cảm nhận được sự chu đáo của con cái Chúa nơi này, lòng lâng lâng khó tả theo mỗi vòng xe lăn về thành phố…

Tôi đến nhà khi kim đồng hồ sắp chuyển qua ngày khác, niềm vui theo tôi vào trong giấc ngủ yên bình được Chúa giữ gìn… Ngày mai, chúng tôi tất bật một guồng quay mới với gia đình và công việc, tôi sẽ còn đến nhiều nơi với sứ điệp “rao giảng tình yêu” của Chúa, nhưng cái cảm nhận của hôm nay trong tôi là mãi mãi…Tôi yêu nơi ấy vô cùng!

Một số hình ảnh liên quan:

MS Võ Tấn Biên  Quản nhiệm HTTL Tiên Thọ cầu nguyện mở đầu chương trình

Hòa tấu nhạc: “Tôn Vinh Danh Chúa Quyền Oai”

Đơn ca Đêm Thánh –  Văn Huynh  trình bày

TĐ Nguyễn Bích Sơn chia sẻ sứ điệp: “Đấng Thánh Lâm Phàm”

Rất đông thân hữu tham dự ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ

Thành tâm đón nhận lời kêu gọi

Mục sư hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Hạnh Vũ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like