Home Tin tức “Cơn Mưa” Phúc Âm Tiếp Tục Tuôn Đổ Trên Đảo Ngọc – Phú Quốc

“Cơn Mưa” Phúc Âm Tiếp Tục Tuôn Đổ Trên Đảo Ngọc – Phú Quốc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bài viết liên quan: Công Tác Chuẩn Bị Chương Trình Truyền Giảng Trong Mưa Gió Tại HTTL Phú Quốc

Công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn về tài chính cũng như thời tiết tại huyện đảo Phú Quốc, nhưng với tấm lòng khát khao muốn đem Phúc Âm của Chúa Giê-xu đến với người dân trên đảo; tôi con Chúa tại Phú Quốc cũng như Ban truyền giảng tỉnh Khánh Hòa cùng với nhân sự của Oneway Media đã dốc lòng hiệp một trong sự cầu nguyện để chuẩn bị cho đêm truyền giảng vào lúc 19h ngày 29/09/2012.

Các băng rôn thông báo về chương trình truyền giảng với chủ đề “Trở Về Nhà Cha” đã được treo lên khá sớm nhưng từ trưa ngày 28/9 những cơn mưa dầm và lớn bắt đầu xuất hiện trên huyện đảo Phú Quốc, thời tiết khó khăn gây trở ngại lớn cho công tác chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng… Chương trình truyền giảng được tổng dợt ngay trên phần hiên của nhà thờ Phú Quốc vì bên ngoài những cơn mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống. Tin cậy vào năng quyền tể trị của Chúa trên thời tiết và vạn vật, BTC cùng nhân sự của chương trình đã hiệp lòng cầu nguyện cầu xin Chúa xót thương và ban cho thời tiết tạnh ráo để tiếp tục được chia sẻ Phúc Âm cho những thân hữu đã nhận thiệp mời.

Tôi con Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho chương trình

Tôi con Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho chương trình

Tôi con Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho chương trình

Cảm tạ Chúa, công việc lạ lùng tay Chúa làm tiếp tục được bày tỏ và sự thành tín của Ngài hằng còn mãi mãi; trong sự khó khăn mà tôi con Chúa đang gặp phải thì một lần nữa Chúa tiếp tục bày tỏ quyền năng và tình yêu của Ngài trên Hội Thánh, trên người chưa tin Chúa. Nương trên hứa ngôn của Chúa, con cái Chúa tiếp tục dốc đổ trong sự cầu nguyện với Giê-rê-mi 33:3 “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết”.

Những cơn mưa dầm kéo dài từ trưa 28/9 đến hơn 15h ngày 29/09 đã có dấu hiệu tạnh ráo và thời tiết bắt đầu quang đãng hơn. Tiếp tục trông cậy vào quyền năng của Chúa, BTC đã cho triển khai các công tác chuẩn bị ra bên ngoài nhà thờ. Hàng trăm chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn; âm thanh, ánh sáng được bố trí; sân khấu được hoàn tất và ban đàn cũng đã được triển khai ra bên ngoài. Hàng trăm quyển Kinh Thánh và truyền đạo đơn đã được chuẩn bị, những chiếc xe khách cũng đã bắt đầu di chuyển để đi tới điểm tập trung của thân hữu để đưa đến nhà thờ…


Hàng trăm chiếc ghế đã được triển khai ra bên ngoài
Hàng trăm chiếc ghế đã được triển khai ra bên ngoài
Hàng trăm chiếc ghế đã được triển khai ra bên ngoài

Kinh Thánh và truyền đạo đơn đã được chuẩn bị tặng cho thân hữu
Kinh Thánh cùng sách truyền đạo đơn cũng đã được chuẩn bị dành tặng cho thân hữu
Sân khấu đã hoàn tất

Các thân hữu ở khu vực xung quanh bắt đầu đi vào nhà thờ, những chiếc xe chở thân hữu cách 30-40km cũng đã có mặt tại phía trước sân… Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chương trình truyền giảng diễn ra trong sự tể trị, bao bọc của Chúa. Chương trình được bắt đầu từ lúc 19h với những bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành và là người Cha đang trông mong đón những người con lưu lạc trở về.

Rất đông thân hữu đã đến tham dự sau khi những cơn mưa chấm dứt

Rất đông thân hữu đã đến tham dự sau khi những cơn mưa chấm dứt

Rất đông thân hữu đã đến tham dự sau khi những cơn mưa chấm dứt

Rất đông thân hữu đã đến tham dự sau khi những cơn mưa chấm dứt

Các bài hát tôn vinh được dâng lên Chúa cùng với tấm lòng biết ơn và tin cậy sẽ đem lại sự đụng chạm tới tận sâu trong tâm linh của thân hữu. Nền tảng của sứ điệp Phúc Âm được nương dựa trên Lời Chúa trong Luca 15:11-32 với sự chia sẻ của MS Nguyễn Hữu Bình.

Thờ phượng Chúa cùng với những bài hát tôn vinh "Ngài Thật Tốt Thay", "Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi"

Thờ phượng Chúa cùng với những bài hát tôn vinh “Ngài Thật Tốt Thay”, “Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi”

Hướng dẫn chương trình

Bài hát "Không Giây Phút Thiếu Ngài" được tôn vinh Chúa qua tốp ca

Bài hát “Không Giây Phút Thiếu Ngài” được tôn vinh Chúa qua tốp ca

Tôn vinh Chúa bài hát "Ngài Nâng Tôi Lên"

Tôn vinh Chúa bài hát “Ngài Nâng Tôi Lên”

Cảm ơn Chúa, sau lời kêu gọi của MS Nguyễn Hữu Bình những bước chân vui mừng tiến lên phía sân khấu để tiếp nhận tình yêu của người Cha đang trông mong những người con lưu lạc trở về. Chúa cho chương trình khép lại với kết quả 50 người tin Chúa cùng với những tấm lòng đã kinh nghiệm sự thành tín và quyền năng của Chúa trên tôi con Ngài. Một lần nữa, Chúa làm vững lòng của những người đem gieo hạt giống Phúc Âm cho nhiều nơi vì biết rằng sự thành tín và tình yêu của Chúa luôn hằng còn và tỏ bày với những ai đặt lòng trông cậy vào Chúa.

Huyện đảo Phú Quốc tiếp tục được dầm thấm bởi những cơn mưa từ trời và “cơn mưa” Phúc Âm cũng tiếp tục được đổ xuống nơi đây bởi tình yêu và năng quyền của Cha Yêu Thương.

Bonnouer Trinh tôn vinh Chúa bài hát "Chiên Lạc Trở Về"

Bonnuer Trinh tôn vinh Chúa bài hát “Chiên Lạc Trở Về”

"Tình Yêu Nhiệm Mầu"

“Tình Yêu Nhiệm Mầu”

Đơn ca "Tìm Đến Cứu Chúa"

Đơn ca “Tìm Đến Cứu Chúa”

MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ sứ điệp Phúc Âm với chủ đề "Trở Về Nhà Cha"

MS Nguyễn Hữu Bình chia sẻ sứ điệp Phúc Âm với chủ đề “Trở Về Nhà Cha”

Hướng dẫn cho 50 thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Truyền đạo Lê Minh Trí hướng dẫn cho 50 thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Dâng lên lời nguyện cầu để trở về cùng Cha Yêu Thương 

Dâng lên lời nguyện cầu để trở về cùng Cha Yêu Thương 

BTC cùng nhân sự chụp hình lưu niệm

BTC cùng nhân sự chụp hình lưu niệm

Bên cạnh việc tổ chức chương trình truyền giảng, vào ngày 28/9 HTTL Phú Quốc kết hợp với Ban truyền giảng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chuyến công tác xã hội đến với 3 xã Cửa Cạn, Dương Tơ và Hàm Ninh với 205 phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong ngày 28/9, Hội Thánh Phú Quốc cũng đã kết hợp với Công ty Kết Nối Toàn Cầu tại TP.HCM để khám mắt và cấp phát 210 kính đeo mắt cho người dân tại đây và 9 chiếc xe đạp, mỗi chiếc xe đạp trị giá 2.500.000 VNĐ (6 chiếc cho thân hữu, 2 chiếc cho thiếu nhi của Hội Thánh và 1 chiếc dành tặng cho tín hữu có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Trung Thu năm nay, Hội Thánh cũng đã tổ chức chương trình Vui Trung Thu cho gần 150 em thiếu nhi. Chương trình được dàn dựng với các tiết mục múa rối dựa trên câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng. Cảm tạ Chúa, Chúa cho hàng chục em đã giơ cánh tay đức tin của mình lên để đáp ứng lời cầu nguyện tin Chúa. 

Chuyến công tác xã hội đến với 3 xã Cửa Cạn, Dương Tơ và Hàm Ninh với 205 phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chuyến công tác xã hội đến với 3 xã Cửa Cạn, Dương Tơ và Hàm Ninh với 205 phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chuyến công tác xã hội đến với 3 xã Cửa Cạn, Dương Tơ và Hàm Ninh

với 205 phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chuyến công tác xã hội đến với 3 xã Cửa Cạn, Dương Tơ và Hàm Ninh với 205 phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Chuyến công tác xã hội đến với 3 xã Cửa Cạn, Dương Tơ và Hàm Ninh với 205 phần quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Khám mắt và phát tặng 210 kính đeo mắt cho người dân

Khám mắt và phát tặng 210 kính đeo mắt cho người dân

Khám mắt và phát tặng 210 kính đeo mắt cho người dân

Khám mắt và phát tặng 210 kính đeo mắt cho người dân

Phát tặng xe đạp

Phát tặng xe đạp

Chương trình Múa rối dựa trên nền tảng câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng

Chương trình Múa rối dựa trên nền tảng câu chuyện “Người Con Trai Hoang Đàng”

Gần 150 em thiếu nhi đã có mặt để lắng nghe thông điệp Phúc Âm qua chương trình Múa rối

Gần 150 em thiếu nhi đã có mặt để lắng nghe thông điệp Phúc Âm qua chương trình Múa rối

Gần 150 em thiếu nhi đã có mặt để lắng nghe thông điệp Phúc Âm qua chương trình Múa rối

Các em thiếu nhi cầu nguyện đáp ứng tiếng gọi của Phúc Âm

Các em thiếu nhi cầu nguyện đáp ứng tiếng gọi của Phúc Âm


Vài nét về HTTL Phú Quốc:

Phú Quốc là huyện đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Huyện đảo này cách Hà Tiên 45km và cách Rạch Giá 120km đường biển, có tổng diện tích 593km2, dân số hiện nay gần 100.000 dân. Từ Bắc xuống Nam có chiều dài khoảng 52km, nơi rộng nhất từ Tây qua Đông (nằm ở mạng Bắc) khoảng 25km.

Toàn huyện có 6 xã, gồm: Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Cạn, Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Thổ Chu và 2 thị trấn: Dương Đông, An Thới. Ngoài ra còn có các hòn nhỏ thuộc quần đảo An Thới. 

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH:

Theo báo cáo của Mục sư Huỳnh Văn Ngà, Tin Lành đã được truyền đến Phú Quốc từ những năm 1932 – 1937, qua hoạt động của Tàu Tin Lành. (Thánh Kinh Báo, Mars 1937, 6.) 

MS Huỳnh Văn Ngà trên tàu Tin Lành - năm 1934

MS Huỳnh Văn Ngà trên tàu Tin Lành – năm 1934

Tuy nhiên có thể nói, từ năm 1971 Hội Thánh Tin Lành tại Phú Quốc mới bắt đầu được được nhen nhóm. Một số tín hữu Tin Lành từ đất liền đã đến hòn đảo hoang sơ, thưa thớt này để làm việc và sinh sống. Trong số đó có thể kể đến đầu tiên là gia đình ông bà Lê Văn Ngân – Võ Thị Kim Đơn. Với tấm lòng khát khao được thờ phượng Chúa, thông công với các anh em cùng niềm tin, ông bà đã tìm hiểu một số quân nhân để kết nối họ lại. Lần lượt Chúa cho ông bà gặp ông Trương Ngọc Qúi (con rể Mục sư Triệu Ngươn Hên), ông Nguyễn Chánh Bảo Văn Từ (em rể Mục sư Nguyễn Nam Hải), ông bà Trương Hồng Thanh (xuất thân từ Hội thánh Tân Hiệp, Kiên Giang), ông Thái Hoàng Long (quê tại Cao Lãnh), ông bà Thẩm (xuất thân từ Hội Thánh Hội An, Quảng Nam), … Từ đó, các con cái Chúa đã tổ chức nhóm lại thờ phượng Chúa hằng tuần tại nhà ông bà Lê Văn Ngân trong khu Gia binh, Đại Đội 3 Tiếp Vận đóng tại An Thới. Các tín hữu đầu tiên này với lòng yêu mến Chúa đã vượt qua mọi trở ngại, gian nan để sinh hoạt thờ phượng Chúa, đồng thời tổ chức nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại các khu vực và từng gia đình.

Các tín hữu của HT Phú Quốc năm 1971-1972

Các tín hữu của HT Phú Quốc năm 1971-1972

Nhìn biết công việc Chúa, Mục sư Phạm Xuân Hiển đã đến thăm Phú Quốc và mở cuộc truyền giảng Tin Lành. Sau đó Chúa sai phái Mục sư Nguyễn Văn Xuyến – Chủ nhiệm Địa hạt Tây Nam phần đến thăm viếng và giảng bồi linh cho các con cái Chúa, Lời Chúa đã đụng chạm và cáo trách lòng một số tín hữu yếu đuối, họ ăn năn tội lỗi và trở lại thờ phượng hầu việc Ngài.

Bởi lòng sốt sắng của các tín hữu và nhận thấy nhu cầu cần thiết thành lập Hội Thánh tại đây, nên vào năm1972 Ban Trị Sự Địa Hạt Tây Nam Phần quyết định thành lập Chi Hội Phú Quốc. Ngôi nhà thờ đơn sơ dừng tole, mái tole, nằm trên một khu đồi nhìn xuống phi trường An Thới được dựng lên để các tín hữu có nơi thờ phượng Chúa. Giáo hội cũng đã bổ nhiệm Truyền Đạo Nguyễn An Lạc đến chăm lo bầy chiên của Ngài. Đây là vị chủ toạ đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc, Ban Trị Sự đầu tiên cũng được Hội Thánh công cử gồm:

–           Thư ký: Ông Lê Văn Ngân

–           Tư hóa: Ông Nguyễn Chánh Bảo Văn Từ

–           Ủy viên: Ông Thái Hoàng Long  

Hội Thánh bấy giờ với số lượng trên 30 người đã vui mừng hiệp nhất cùng nhau xây dựng, mở mang công việc Chúa.

II. GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN: (1975 – 1992)

Sau sự kiện lịch sử năm1975, Hội Thánh Phú Quốc gặp nhiều khó khăn, tưởng chừng bị xóa sổ: Thầy truyền đạo chủ tọa không được phép hoạt động tôn giáo phải rời Phú Quốc trở về quê hương, nhà thờ nằm trong vị trí quân sự nên con cái Chúa không thể nhóm lại, các tín hữu quân nhân phải đi học tập cải tạo,… Hội Thánh lúc bấy giờ chỉ còn lại một ít tín hữu dân sự nhưng cũng không có sự sinh hoạt, nhiều người thất nghiệp, cuộc sống không ổn định phải rời đảo về đất liền, số khác vì nguội lạnh, không có người chăn dắt, trong hoàn cảnh qúa khó khăn đã mất đức tin nơi Chúa. Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc không còn hoạt động kể từ thời điểm này.

III. GIAI ĐOẠN HỒI PHỤC: (1992 – 1994)

Đối diện với những cơn sóng tưởng chừng nuốt mất Hội Thánh, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng và bảo vệ Hội Thánh Ngài.

Từ năm 1992, Chúa dùng kiến trúc sư Nguyễn Đình Phước – tín hữu Hội Thánh Tin Lành Tân An, Long An – đến thăm Phú Quốc, tặng Kinh Thánh và nói về Chúa cho gia đình ông Nghiêm Văn Tư, đã có tám người trong gia đình này tiếp nhận Chúa. Trong năm 1993 với hai lần trở lại Phú Quốc, kiến trúc sư Nguyễn Đình Phước dành thì giờ thăm viếng các tân tín hữu và tiếp tục làm chứng về Chúa. Kết qủa, ngày 19.2.1993, ông Sơn Vàng và cả gia đình đã tiếp nhận Chúa, ngày 28.2.1993 một số người trong gia đình ông Nghiêm Văn Tư tiếp tục tin nhận Chúa. Trong lần này, một tín hữu tại Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Trãi – Mỹ Tho là ông Phạm Đức Dung (nay là Thư ký Hội Thánh) cũng đã đến Phú Quốc, thuê nhà, tìm công ăn việc làm để sinh sống và dự phần gây dựng công việc Chúa 

Sau đó kiến trúc sư Nguyễn Đình Phước đã báo với Ban Đại Diện Tin Lành Kiên Giang để có kế hoạch thăm viếng chăm sóc. Ngày 31.10.1993, lúc 22h00, Mục sư Trần Văn Ba (nguyên chủ tọa HTTL Tân Hiệp) cùng Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ (hiện là Mục sư quản nhiệm HTTL An Hòa) đã rời Rạch Giá lên tàu đến Phú Quốc, hiệp với các con cái Chúa tại đây bắt tay khôi phục Hội Thánh Chúa.

Từ năm 1994, mỗi 3 tháng 1 lần, Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ đã đến Phú Quốc thăm viếng tín hữu. Lễ Giáng Sinh đầu tiên đã được tổ chức tại nhà ông Lê Văn Triệu (nay là thủ quỹ Hội Thánh) và nhà ông Phạm Đức Dung. Tổng số tín hữu bấy giờ là 37 người.

IV. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ: (1995 – 2010)

Từ năm 1995 đến 2010, Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc trên đà phát triển dù gặp không ít sự tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài. 

Năm1995, chính quyền địa phương đã cho phép Hội Thánh tổ chức lễ Giáng Sinh tại nhà ông Lê Văn Triệu với gần 100 người tham dự, có cả chính quyền các cấp huyện, xã tham dự và chúc mừng. Nhân dịp này, ban đại diện Hội Thánh cũng được thành lập, gồm: Ông Phạm Đức Dung, Ông Sơn Vàng, Ông Lê Văn Triệu dưới sự hướng dẫn linh vụ của Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ.

Từ đây, Hội Thánh Chúa bắt đầu khởi sự phát triển, công tác truyền giảng được mở rộng, đời sống tâm linh tín hữu được trang bị, cử hành Thánh lễ Báptem cho các tân tín hữu, tổ chức lễ Giáng Sinh trong các năm 1996, 1997 có nhiều người đến tham dự.

Ngày 18.01.1999, Cố Mục sư Hội Trưởng Ông Văn Huyên đã ký quyết định số 04/TLH-VP với nội dung: “Đề cử TĐ. Nguyễn Ngọc Nhỏ phụ trách Hội Thánh tin Lành Phú Quốc cùng với Mục sư Trần Văn Ba (Trưởng ban hiệp nguyện Mục sư Truyền đạo tỉnh Kiên Giang) có trách nhiệm tái lập Hội Thánh Phú Quốc”. Công việc Chúa bắt đầu có chiều hướng thuận lợi hơn.

Tuy nhiên trong giai đoạn này, Hội Thánh cũng phải đối diện với nhiều thử thách về sinh hoạt thuộc linh lẫn đối phó với các giáo phái len lỏi vào giữa vòng anh em tín hữu.

Trong các năm 2001 – 2004, Hội Thánh bắt đầu chú tâm đến công tác đào tạo nhân sự hầu việc Chúa, các con cái Chúa được đưa vào đất liền dự các khóa huấn luyện chứng đạo, truyền giảng, chăm sóc, … đồng thời các đầy tớ Chúa cũng đến Phú Quốc mở các lớp trang bị, vận động ân nhân thực hiện các chương trình y tế và công tác xã hội.

Từ năm 2005, số lượng tín hữu đã tăng lên khoảng 260 người. Ngày 18.08.2005 Thường trực Tổng Liên Hội đã cấp giấy chứng nhận Chi Hội Phú Quốc thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), gởi đơn đến chính quyền xin thành lập Hội Thánh. Đến ngày 15.12.2005 thì được chính quyền đồng ý cho phép tạm thời hoạt động và đến ngày 25.07.2007 thì được phép chính thức hoạt động. Hội Thánh tiến hành từng bước các giai đoạn ổn định,mở mang và kiến thiết nhà Chúa.

Về nhân sự, năm 2006 Hội Thánh đã thành lập ban hướng dẫn, gồm:

–           Kiêm quản nhiệm: Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ

–           Thư ký: Ông Phạm Đức Dung

–           Thủ qũy: Ông Trần Ngọc Châu

–           Ủy viên truyền giảng: Ông Sơn Vàng

–           Ủy viên thăm viếng – chăm sóc: Ông Đinh Văn Hậu  

Đến năm 2009, Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc đã tổ chức Hội đồng thường niên lần thứ nhất vào Chúa Nhật 11.01.2009, bầu cử Ban Chấp Sự Hội Thánh Nhiệm kỳ 2009 – 2010, gồm: 

–           Kiêm quản nhiệm: Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ

–           Thư ký: Ông Phạm Đức Dung

–           Thủ qũy: Ông Trần Ngọc Châu

–           Ủy viên truyền giảng: Ông Lê Văn Triệu

–           Ủy viên thăm viếng – chăm sóc: Ông Sơn Vàng

–           Ủy viên cầu nguyện: Ông Đinh Văn Hậu 

–           Chấp sự: Vũ Thị Kim Ngọc

–           Chấp sự: Sơn Thùy Trang 

Về kiến thiết, trong năm 2007, Chúa cảm động ông bà bác sĩ Lâm Hoài Ngọc đến thăm công việc Chúa tại Phú Quốc, ông bà đã ủng hộ đồng thời vận động các ân nhân trong tổ chức REAP (USA) và một số ân nhân khác giúp đỡ Hội Thánh mua được khu đất 3.000 m2 với giá 750.000.000 VNĐ. Sau đó tiến hành xây dựng ngôi nhà tạm để Hội Thánh nhóm lại.

Ngày 17.02.2009, Hội Thánh Chúa tại Phú Quốc vui mừng đón tiếp Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cùng 200 con cái Chúa khắp nơi về dự Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng phần cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và tư thất như hiện nay.

V. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY:

Ngày 10.11.2010, Truyền Đạo Lê Minh Trí được Tổng Liên Hội bổ nhiệm về làm quản nhiệm tại Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Phú Quốc, bắt tay vào việc xây dựng đời sống đức tin các con cái Chúa, củng cố Ban Chấp Sự, nhân sự, thành lập các ban ngành, sắp xếp lại vấn đề sinh hoạt thờ phượng của Hội Thánh. Tổng số tín hữu hiện nay lên đến 350 người, trong đó 1/3 là ngươi dân tộc Khơme. Chúa cho công tác truyền giảng có kết quả, trong các đêm truyền giảng mùa Giáng Sinh 2010, đã có 74 người tiếp nhận Chúa, các chương trình truyền giảng thiếu nhi, truyền giảng cho đồng bào người Hoa, Thánh nhạc Giáng Sinh 2011 tổ chức ngoài trời đã có hàng ngàn người đến dự và có trên 100 người tin Chúa, trong các sáng Chủ Nhật cũng có nhiều thân hữu ăn năn đầu phục Chúa.

Hội Thánh hiện có 3 điểm nhóm hoạt động đều đặn hàng tuần vào các tối thứ 3,5,7 và một điểm nhóm tại Gành Dầu, cách nhà thờ 40km, nhóm lại vào chiều Chủ Nhật tuần cuối tháng. Các tối thứ 2,4,6 dành để sinh hoạt tại nhà thờ, huấn luyện nhân sự, cầu nguyện, học Kinh Thánh. Thăm viếng chăm sóc vào ngày thứ 3 và thứ 5.  

Ban Chấp Sự Hội Thánh Nhiệm kỳ 2011 – 2012, gồm: 

–           Quản nhiệm: Truyền Đạo Lê Minh Trí

–           Thư ký kiêm Ủy viên truyền giảng: Ông Phạm Đức Dung

–           Phó thư ký kiêm Ủy viên cầu nguyện: Ông Đinh Văn Hậu

–           Thủ qũy: Ông Lê Văn Triệu

–           Phó thủ qũy kiêm Ủy viên thăm viếng – chăm sóc: Ông Phan Văn Tươi

–           Chấp sự: Trần Thị Thanh Hồng

–           Chấp sự: Ngô Quang Hoàng

–           Chấp sự: Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

Thầy Lê Minh Trí cùng Ban chấp sự của HT Phú Quốc

Thầy Lê Minh Trí cùng Ban chấp sự của HT Phú Quốc

Hội Thánh Phú Quốc đã trải qua những bước thăng trầm để đi đến sự phát triển, cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn luôn nắm giữ lấy Hội Thánh của Ngài qua từng giai đoạn. Xin tôi con Chúa trong sự cầu nguyện cũng nhớ đến Hội Thánh Chúa tại nơi đây trong công tác rao giảng Phúc Âm và nuôi dưỡng đời sống của tín hữu hầu cho Danh của Chúa Giê-xu được vinh hiển trên Đảo Ngọc – Phú Quốc.

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like