Home Lời ChứngCầu Thay Cháu Nguyễn Hoàng Bảo Sang Chống Chọi Cùng Bệnh Ung Thư Máu

Cháu Nguyễn Hoàng Bảo Sang Chống Chọi Cùng Bệnh Ung Thư Máu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Cách đây 2 tháng, bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng máu. Sau khi kiểm tra tủy sống thì bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư máu. Bé còn rất nhỏ nhưng phải chịu sự đau đớn của bệnh tật thật nhiều. Sau lần xạ trị đợt 1, sức khỏe của bé đã tốt hơn. Tuy nhiên, khi xét nghiệm lại máu, vi trùng vẫn còn. Bác sĩ yêu cầu gia đình phải xạ trị thêm 2 đợt nữa để vi trùng không còn trong máu.  Suốt 2 tháng nằm viện tại Bệnh viện 600 giường Đà Nẵng, mẹ của bé phải túc trực cả ngày lẫn đêm để chăm sóc, nhưng tất cả vẫn đặt hy vọng nơi Chúa – Đấng chữa lành mọi tật bệnh.

Hoàn cảnh gia đình hiện tại rất khó khăn, Bé không có ba. Mẹ của bé – chị Nguyễn Thị Thúy Ái làm những công việc tạp vụ , thu nhập mỗi tháng không cao lắm, nhưng phải gánh gồng nuôi ba miệng ăn, bé Sang còn có thêm 1 người anh trai 7 tuổi

Khi bé bị bệnh chị Ái không thể tiếp tục đi làm được nữa, hằng ngày phải túc trực tại bệnh viện. Sức khỏe của bé hiện khá hơn rất nhiều, tuy bé ốm hơn trước nhiều nhưng đã có thể cười đùa trở lại…

Về phần viện phí, bé Sang điều trị có bảo hiểm. Tuy nhiên bảo hiểm chỉ lo một phần nhỏ, còn lại đa số phải  sử dụng thuốc ở ngoài thì gia đình phải tự bỏ chi phí mua lấy. Lần xạ trị đầu tiên đã tốn chi phí trên 20 triệu, gia đình cũng có xin hỗ trợ khắp nơi, Hội thánh An Hải cùng một số nhà hảo tâm cũng có giúp đỡ nên đã thanh toán được viện phí của lần xạ trị đợt 1.

Xin quý con cái Chúa cùng góp chung lời cầu nguyện cho cháu bé, hoặc nếu có đóng góp về tài chính xin email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thúy Ái

ĐT liên lạc: 0127 588 1122

BV 600 giường Đà Nẵng

 

Gia đình cháu hiện sinh hoạt tại:

HTTL An Hải

Địa chỉ: K.22/1-3 Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3831462

Quản Nhiệm: MS Trần Ngọc Vỹ 

 

Theo thông tin mới nhất cập nhật, bé Sang đã về với Chúa. Hoithanh.com xin chia buồn với gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Ái. Nguyện Chúa an ủi và thêm sức cho chị thật nhiều.
Hãy tiếp tục đứng vững, trưởng thành và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài chị nhé!

Xin quý độc giả tiếp tục thêm lời cầu thay cho gia đình.

Lê Cát
Bài vở cộng tác góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like