Home Tin tức Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng 1 Tại Đảo Phú Quý 18/4

Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng 1 Tại Đảo Phú Quý 18/4

by Ban Biên Tập
30 đọc

18h15: Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Các ban ngành như: âm thanh, ánh sáng, trật tự, tiếp tân…đã vào vị trí.

Các ban ngành hiệp lòng chiến đấu trong sự cầu nguyện, cầu xin Chúa bao phủ và tể trị trên mọi điều tại đây. 

DSC05117_550x366
Ban nhạc hiệp ý cầu nguyện cho chương trình

18h30: BTC thông báo chương trình chuẩn bị bắt đầu trên loa để mời gọi và nhắc nhở thân hữu đến đúng giờ trong buổi tối hôm nay 

18h50: Lần lượt từng hàng người, hàng người tiến về phía nhà thờ Phú Quý. Thân hữu lần lượt đi vào bên trong khuôn viên và tiến thẳng về những hàng ghế đối diện sân khấu

19h15: hơn 2/3 số ghế đã được lấp đầy bởi các thân hữu.

DSC05129_550x366

DSC05131_550x366

DSC05139_550x366

DSC05179_550x366

DSC05155_550x366
Bên ngoài đang diễn ra thì bên trong con cái Chúa đang chiến đấu trong sự cầu nguyện
DSC05184_550x366

DSC05190_550x366
 


19h20:
Đoạn video mô tả về sự sáng tạo của Chúa về trời đất, biển cả, đồi núi, muôn loài vạn vật và cả loài người. Tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ khắp nơi nơi, nhưng tội lỗi đã đem con người xa cách Đức Chúa Trời…

19h30: MSNC Nguyễn Công Nhựt, Quản nhiệm HT Phú Quý có lời chào mừng đến với quý thân hữu

DSC05197_550x366

Sau lời cầu nguyện, Hội chúng bắt đầu thì giờ thờ phượng Chúa cùng với ban hát dẫn. Âm vang của những bài thánh ca vang vọng khắp cả một vùng của huyện đảo Phú Quý. 

Hội chúng đứng dậy để thờ phượng Chúa với bài hát “Chạm Lòng Con”

 “Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này…chạm lòng con để con không xa Ngài…” – lời bài hát được vang lên như lời cầu nguyện với Cứu Chúa.

DSC05221_550x366

19h40:  MSNC Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban tổ chức tiến lên sân khấu để cầu nguyện dâng chương trình truyền giảng lên cho Đức Chúa Trời. Phía bên dưới, hàng trăm tấm lòng đang hiệp một hướng lòng về Chúa và kêu cầu cùng Ngài. Lời nguyện cầu cho những thân hữu tham dự sẽ nhận biết được tình yêu, sự chết và sự phục sinh vinh quang của Cứu Chúa Giê-xu

msdung_266x400

 MSNC Nguyễn Văn Dũng  cầu nguyện dâng chương trình truyền giảng lên cho Đức Chúa Trời

19h45: Không còn một chỗ trống trong khuôn viên nhà thờ, hàng trăm người chen chúc nhau để tìm chỗ đứng… ngồi đất có, đứng có…Nơi nào có thể xem được chương trình thì các thân hữu đã lấp đầy.

19h50:  Mở đầu chương trình ca nhạc thánh đó là bài hát “CHÚA” do Hồng Hạnh cùng tốp múa thể hiện. Lời bài hát mô tả về sự sáng tạo của Thượng Đế trên muôn loài vạn vật. 

DSC05238_550x366

DSC05239_550x366

DSC05254_550x366
Hồng Hạnh với ca khúc “Chúa”

19h57:  Ca sĩ Nênita cùng với bài hát “Không Giây Phút Thiếu Ngài” đã đem đến cho những người tham dự một cảm xúc khó tả. “Ngài là vì sao của con, là tình yêu trong trái tim con hôm nay, Ngài sống trong con mỗi giây phút con lẻ loi. Dù ngày hay đêm dài, Ngài bên con bao phủ chăm nom thân con, Ngài đỡ nâng con trong tay êm ái dịu dàng…” – Lời bài hát nhẹ nhàng, êm ấm làm sâu lắng những trái tim đang có mặt.

DSC05269_550x366

DSC05278_550x366

Cao trào của bài hát chính là lời điệp khúc được vang lên một cách mạnh mẽ, đầy nội tâm và hết lòng của ca sĩ Nê-nita cùng nhóm bè  “Vì tình yêu thương Ngài lìa ngôi thiên đàng, Bằng lòng hy sinh chuộc tội cho thế nhân, Ngài biến đổi tâm hồn nên trắng trong. Chúa Jêsus ơi ! Lòng này xin dâng Ngài, Mọi điều do tay từ trời che phủ con, Rịt lòng vết thương trong con. Chúa ơi ! Đời này không giây phút thiếu vắng Cha.”

20h02: Ca khúc “Dâng Lời Tạ Ơn Chúa” được vang lên với giọng hát của Hữu Thọ – Hồng Thu. Bài hát mô tả về tình yêu của Chúa luôn còn mãi và bày tay yêu thương của Ngài luôn nắm lấy mỗi một người.

DSC05289_550x366

20h10: Ca sĩ Y Jalin tôn vinh Chúa bài hát “Nguyện Cầu Trong Đêm” – Giờ một mình con trong đêm cô đơn, con nguyện cầu xin Chúa trên trời. Xin Cha hãy đến và nâng đỡ con và nâng đỡ con, xua tan những bóng đêm âu lo…

Điệp khúc bài hát được vang lên với giọt hát nồng ấm:“Để bao nhiêu nước mắt giờ đây sẽ thôi rơi, để bao nhiêu âu lo giờ đây cũng biến tan, để bao nhiêu đêm cô đơn giờ đây sẽ không còn,là khi Chúa, Chúa đến bên con. Là khi Giê-xu đến và cứu lấy con, Ngài đến và nâng đỡ con, để bao nhiêu sầu đau sẽ qua đi, để bao nhiêu giông bão sẽ biến tan trong Ngài.”

Thật vậy, khi Chúa Giê-xu đến mọi sầu đau, cô đơn sẽ tiêu tan. Ngài đến để nâng đỡ nhân loại ra khỏi vực thẳm của tội lỗi và ban cho nhân loại tình yêu, sự bình an và niềm hy vọng…

DSC05319_550x366

20h17: giọng ca ấm áp của ca sĩ Linh Năng cùng với bài hát “Niềm Vui Mới” đem lại cho tấm lòng người tham dự sự ngọt ngào và một niềm vui sâu đậm trong tâm hồn

DSC05346_550x366

20h24: MS Nguyễn Văn To chia sẻ sứ điệp Phúc Âm cho người dân tại huyện đảo Phú Quý

DSC05360_550x366 

20h32: Ca khúc “Điều Tôi Thấu Hiểu” do Tấn Trung tôn vinh Chúa, lời bài hát mô tả tình yêu của Chúa Giê-xu tại Thập tự giá năm xưa cùng với video nói về sự khổ nạn của Cứu Chúa. Hàng trăm người lắng lòng, bùi ngùi khi lắng nghe lời bài hát và những hình ảnh đang trình chiếu 

DSC05408_550x366

20h40: Tiếp nối chương trình là ca khúc “Nguồn Sự Sống” được vang lên với sự nhẹ nhàng, trầm lắng. Chính Chúa Giê-xu là nguồn nước sống cho những ai nhận biết và tiếp nhận tình yêu của Ngài. “Nguồn nước sống tuôn chảy trong tôi đến muôn đời… Nếu anh đến bên Chúa Giê-xu… thì lòng của anh sẽ luôn thấy bình an…”

 DSC05427_550x366

20h47: Bài hát “Tình Yêu Nhiệm Màu” được Đình Luân tôn vinh Chúa. Lời bài hát đặt cho những người tham dự một câu hỏi: Vì sao Chúa đã đến thế gian này? Và cùng với câu trả lời: Vì tình yêu nhân loại mà Chúa Giê-xu đã đến…Ôi tình Chúa thật nhiệm màu…

DSC05457_550x366

20h53: Bài hát “Vì Yêu” cùng với video sự khổ nạn của Chúa Giê-xu trên con đường Via Dolorosa đã nói lên sự hi sinh và tình yêu bao la của Ngài vì tội lỗi nhân loại. Cứu Chúa chịu chết trên thập tự vì tội lỗi của mỗi một người. 

DSC05468_550x366

21h00: MS Nguyễn Văn To tiếp nối chương trình với lời giãi bày và kêu gọi thân hữu tin nhận Chúa
Từng bước chân bước lên phía trước để tuyên xưng đức tin nơi Cứu Chúa Giê-xu. Cảm tạ Chúa vì có hơn 20 thân hữu đã cầu nguyện tin nhận Chúa trong đêm hôm nay.  

DSC05530_550x366

Sau khi tổng kết đêm đầu tiên, Ban Tổ Chức cho biết kết quả như sau:

– Số người tin Chúa đêm 18/4: 22 người

– Số người tin nhận Chúa do nhóm chứng đạo cá nhân từ ngày 13 đến 17 tháng 4:   15 người

– Số người tin Chúa do nhóm chứng đạo cá nhân sáng ngày 18/4: 10 người.

Như vậy tính đến thời điểm này, đã có 47 người tin nhận Chúa do Ban Truyền Giáo tỉnh Bình Thuận thực hiện.

Xin quý con cái Chúa tiếp tục đồng hành cùng con cái Chúa tại huyện đảo Phú Quý trong sự cầu nguyện. Ngày mai, 19/04 lúc 19h con cái Chúa sẽ tiếp tục tổ chức đêm truyền giảng Phúc Âm tại khuôn viên nhà thờ Tin Lành Phú Quý

Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like