Home Tin tức Chương Trình Thánh Nhạc Phục Sinh “Đấng Sống”

Chương Trình Thánh Nhạc Phục Sinh “Đấng Sống”

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 8.4.2012, chương trình thánh nhạc “Đấng sống” đã diễn ra hết sức long trọng tại hội thánh Sài Gòn

Do một số yếu tố khách quan về sức chứa của khán phòng, Ban đại diện Tin lành khu vực 3 quyết định mượn địa điểm tại đây- nơi khá xa so với khu vực các hội thánh Gò Vấp, Trương Minh Giảng, Thông Tây Hội…

Mở đầu chương trình mục sư Phan Minh Nghĩa thay mặt Ban tổ chức có lời giới thiệu, chào mừng và cầu nguyện đầu giờ, dâng tất cả chương trình cho sự tể trị của Chúa

DSC_8731

Khán phòng tươi vui và sôi động ngay trong thì giờ mở đầu khi ban hát dẫn hướng dẫn mọi người cùng hát bài “Tình yêu Trời”- tình yêu của Ngài có sức hút mãnh liệt, không còn khoảng cách giữa tôn giáo và con người, giữa tín hữu và thân hữu

DSC_8746

Anh Phú Lâm và ban hát dẫn

Cô Minh Phương –MC của chương trình bước lên chào mừng và chỉ giới thiệu rất ngắn về chủ đề Đấng sống của buổi Thánh nhạc, nhường lại cho tiếng hát cao vút của ca sĩ Thiên Bảo với bài “Chúa”. Bài hát mở đầu rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng phù hợp, giới thiệu Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ nhưng Ngài vẫn quan tâm và yêu thương đến từng cuộc đời nhỏ bé

DSC_8751DSC_8757

 MC Minh Phương                                                                                  Ca sĩ Thiên Bảo tôn vinh bài hát “Chúa”

“Chúa Giê xu là tình yêu, Ngài không yêu bằng lời mà yêu bằng hành động…” Khán giả được xem clip “Những việc lành của Chúa trên đất”

Và có một phần câu trả lời qua bài hát “Vì sao” do ca sĩ Ánh Hồng và “Gô-gô-tha” do Ja Lin thể hiện

DSC_8766

DSC_8772

  Ca sĩ Ánh Hồng  với bài “Vì sao”                                                        Ca sĩ Ja Lin với bài “Gô gô tha”

DSC_8780

Hợp ca HTTL Gò Vấp

DSC_8811

              Hợp ca HTTL Sài Gòn

Tiếp tục chương trình là phần trình bày của hai ca đoàn đến từ Gò Vấp và Sài Gòn. Lời nhắn nhủ rất chân thành của các bài hát: Chúa chết nhưng Ngài đã sống lại để đảm bảo sự sống đời đời nơi Chúa cứu thế

Các tiết mục được sắp xếp và trình bày rất logic để rồi cùng lắng nghe bài chia sẻ ngắn của Mục sư Thái Phước Trường

DSC_8813

DSC_8815

Ca sĩ Tố Uyên hát kêu gọi bài “Con đường sự sống”

Sau bài hát kêu gọi ấy, dường như không chỉ ánh sáng tập trung vào phần  sân khấu nơi Mục sư Phan Quang Vũ tiến lên mời gọi. Tất cả các bộ phận, từ Ban tiếp tân, ban nhạc, ca sĩ, các tín hữu hướng cả lòng mình với sự cầu nguyện hướng về các thân hữu tham dự chương trình.

Tạ ơn Chúa, có khoảng 50 người bước lên phía trên bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong thì giờ ấy.

Kết thúc chương trình, Mục sư Trần Thanh Minh thay mặt Ban tổ chức có lời tri ân.

Một số hình ảnh tại đêm truyền giảng:

DSC_8820

                     Mục sư Phan Quang Vũ kêu gọi thân hữu tiếp nhận Chúa

DSC_8711

DSC_8849

DSC_8834

Các thân hữu tin nhận Chúa

DSC_8850

Ban nhạc

DSC_8768

DSC_8807

DSC_8742

DSC_8714

Vẫn còn nhiều chương trình truyền giảng vẫn diễn ra trên khắp mọi miền đất nước trong mùa lễ Phục sinh 2012 này, xin Quý con cái Chúa tiếp tục cầu nguyện để danh Ngài – Đấng sống tiếp tục được rao ra.

Ảnh và tin : Cát Minh

Bình Luận:

You may also like