Home Tin tức Tết Đến Với Tín Hữu Sắc Tộc Nơi Vùng Cao

Tết Đến Với Tín Hữu Sắc Tộc Nơi Vùng Cao

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nằm cách trung tâm TP Buôn Mê Thuột hơn 120km, dọc theo quốc lộ 26 hướng về phía đông – xã Ea Trang huyện M’Đrăk tỉnh ĐăkLăk là nơi tiếp giáp giữa tỉnh ĐăkLăk và Khánh Hòa. Núi rừng bao bọc xung quanh với dân cư thưa thớt, đời sống người dân đầy khó khăn, nghèo nàn… nhưng lạ lùng thay sức sống của Phúc Âm ở đây lại bùng cháy một cách dữ dội.
Đến với Điểm nhóm Buôn Mbơn, xã Ea Trang chúng ta sẽ thấy được cuộc sống khổ cực của đồng bào người Ê-đê. Quanh năm với núi rừng, đất đai bạc màu chỉ thích hợp với các loại cây hoa màu ngắn ngày. Dọc đường đi từng tốp người vai mang cuốc, mang dụng cụ để đi làm rẫy mặc cho không khí của ngày tết vẫn còn ở nơi nơi. Nhưng tại đây nguồn phước của Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi nhà, mỗi một người. Với số tín hữu 570 người, điểm nhóm thờ phượng Chúa đã được thành lập. Một ngôi nhà nguyện tạm bợ được xây dựng và nó cũng đã không còn đủ sức chứa con cái Chúa thờ phượng từ lâu. Con cái Chúa tại đây ước ao có được một nơi rộng rãi hơn để cùng nhau thờ phượng Chúa trong những ngày tới.

bep_lua_550x366
Bếp lửa hồng làm ấm áp đời sống đồng bào trong những ngày tết đến

_DSC5409_550x366
_DSC5411_550x366
_DSC5414_550x366
MS Lưu Văn Giáo cầu nguyện cho con cái Chúa tại Điểm nhóm Buôn Mbơn
_DSC5421_550x366

Từ điểm nhóm Buôn Mbơn, chạy theo con đường đèo núi quanh co dài hơn 15km để đi vào sâu trong rừng. Tại nơi đây, hạt giống Phúc Âm tiếp tục được gieo ra và kết quả cho Chúa. Điểm nhóm người H’Mông Ea San tại xã Cư San huyện M’Đrăk có 36 hộ dân với 202 tín hữu nằm heo hút trong núi rừng Tây Nguyên. Để đến với tín hữu tại đây, chúng ta sẽ phải đi trên những con đường đồi núi, gập ghềnh, băng qua những dòng suối chảy xiết. Có thể thấy được niềm vui trên khuôn mặt của tín hữu tại đây khi có tôi con Chúa từ nơi khác đến thăm. Vui mừng vì được thông công cùng với anh em của mình trong tình yêu của Cứu Chúa. Đến với tín hữu tại điểm nhóm Ea San, rất dễ để nhận thấy đời sống đơn sơ của người dân tại đây. Quanh năm với cây bắp, cây mì đầy khó khăn trong sự khô hạn về vật chất, nhưng sự thờ phượng Chúa luôn cháy bỏng trong mỗi tấm lòng. Khi các tôi tớ Chúa đến đây, đã có rất nhiều tín hữu cùng đến ngôi nhà nguyện để thờ phượng Chúa và dâng lời nguyện cầu lên cho Ngài.

Cũng như Điểm nhóm Buôn Mbơn, con cái Chúa người H’Mông tại đây cũng ước ao có được một ngôi nhà nguyện rộng lớn hơn để thờ phượng Chúa. Dự tính ban đầu để xây dựng lại nhà nguyện vào khoảng 120 triệu đồng nhưng với sự khó khăn về vật chất thì đây là một thách thức lớn dành cho con cái Chúa tại đây.

_DSC5423_550x366
Con đường để đi đến với con cái Chúa người H’Mông tại Điểm nhóm Ea San…
duong_di_550x366
Đường sá khó khăn…
vuot_suoi_550x366
…và phải băng qua những con suối to nhỏ
_DSC5456_550x366
Nhà nguyện của Điểm nhóm H’Mông Ea San
_DSC5478_550x366
MS Lưu Văn Giáo dùng Lời Chúa để khích lệ đời sống đức tin của tín hữu H’Mông tại đây
_DSC5482_550x366
MS Nguyễn Văn Tơ cầu nguyện dâng Điểm nhóm cùng toàn thể nhu cầu, nan đề lên cho Chúa
_DSC5468_550x366

_DSC5492_550x366

_DSC5503_550x366
Lời nguyện cầu cho một năm mới bình an, phước hạnh…
_DSC5516_550x366
Chụp hình lưu niệm cùng con cái Chúa
nui_rung_550x366
Mặc dù sống sâu trong núi rừng, cách xa các trung tâm…
_DSC5440_550x366
mặc dù sống trong những ngôi nhà đơn sơ, nghèo nàn…
bap_550x366
…nhưng đời sống của con cái Chúa tại đây mỗi ngày luôn xanh tươi như khi mùa xuân đến.

Chúa của mùa xuân đã đến với nơi nơi và cũng đã đến với đồng bào người Ê-đê cũng như người H’Mông tại miền núi này. Sự sống của mùa xuân tiếp tục được kết quả bằng những chồi non tràn đầy sức sống. Nguyện cầu hồng ân của Cứu Chúa tuôn đổ trên mỗi một con dân Chúa tại đây; sự sống sung mãn, dư dật đến với tất cả buôn làng…

Phạm Cường 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về  tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like