Chương trình diễn ra cách nhẹ nhàng, gần gũi với các tiết mục hát, múa, trò chơi, trình bày sứ điệp xoay quanh chủ để nhằm dẫn dắt các thân hữu hiểu được quà yêu thương là gì? Ai tặng? Và làm thế nào để mỗi cá nhân có thể nhận được?
Dù số lượng tin Chúa không nhiều, chỉ khoảng 10 người nhưng chắc hẳn những ai đã tham dự chương trình đều cảm nhận được tấm lòng của con cái Chúa tại đây qua sự thể hiện rất chuyên nghiệp và chu đáo của các ban như tiếp tân, trật tự, âm thanh, ánh sáng và những người tham gia trình bày các tiết mục…Điều quan trọng nhất là Chúa đã nhìn thấy và ghi nhận tấm lòng của con dân Ngài tại đây. Và bởi công việc của tay Chúa, chúng ta tin rằng những gì đã gieo ra sẽ không trở nên luống công vô ích mà chính Ngài sẽ gặt lấy bằng cách riêng của Ngài.
Nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương trong đêm truyền giảng
Các tiết mục trong chương trình
Thầy Phạm Xuân Trí chia sẻ sứ điệp Phúc Âm
MS Nguyễn Ngọc Dũng kêu gọi
Các thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa
Bài viết: Hương Nhu
Hình ảnh: Quốc Anh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com