Điều đặc biệt ở khu vực này là tinh thần hợp tác và ra đi mời thân hữu của HT Cẩm Đường rất đáng khích lệ. Nhìn ban hát của Hội Thánh gồm có đủ mọi lứa tuổi lên ca ngợi Chúa thật là cảm động. Thật sự Chúa đang cần những con người có tinh thần như vậy chứ không phải chỉ dựa vào việc tổ chức một chương trình công phu, hoành tráng, đông người.
Một đêm truyền giảng trong không khí se lạnh của vùng miền quê còn nhiều khó khăn, nhưng không thiếu sự ấm áp của những bài thánh nhạc Giáng Sinh. Ánh mắt chăm chú pha lẫn ngạc nhiên, sung sướng của các em nhỏ có lẽ lần đầu tiên được thấy những hình ảnh Giáng Sinh đẹp đẽ trên một màn ảnh lớn càng làm cho những người thực hiện chương trình cảm thấy hạnh phúc về những gì mình đã làm, mệt mỏi cũng tan biến sau một ngày bận rộn chuẩn bị cho đêm truyền giảng.
Qua lời kêu gọi của Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh, có 3 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa. Xin cầu nguyện nhiều cho HT Cẩm Đường để với tinh thần khao khát rao truyền danh Chúa, Tôi con Chúa ở đây sẽ đủ ơn để chăm lo cho những tân tín hữu này.
Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng
Chương trình được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ
Ban hát HT Cẩm Đường tôn vinh Chúa
Hoạt cảnh Chúa Giáng sinh
Thân hữu tham dự chương trình
Chia sẻ Phúc Âm
Ban âm nhạc
Thân hữu cầu nguyện tin Chúa
Niềm vui của những người hầu việc Chúa
Phan Anh Khôi
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com