Tham dự chương trìn còn có Mục Sư Trí Sự Lê Đình Ân – Cựu chủ tọa năm 1975-1990, đại dện các Hội Thánh Lân Cận: Lữ gia, Lạc Long Quân, Phú Thọ Hòa, Tân Thới Hòa, các con cái Chúa thời kỳ đầu dù không có điều kiện sinh hoạt cùng Hội Thánh, các cựu trưởng ban Thanh Niên . . .
Sau phần hát dẫn của ban hát thờ phượng Nhã Ca, Mục sư Quản Nhiệm Ngô Tấn Lợi có lời chào mừng và sơ lược qua về Hội Thánh Bình Thới . . .Cảm tạ Chúa đã đoái xem Hội Thánh Chúa trong suốt 40 năm qua. Hôm nay, ngồi ôn lại tiểu sử của Hội Thánh BÌNH THỚI, một trong số những Hội Thánh nhỏ và nghèo trong thành phố. . . .
Hội Thánh BÌNH THỚI được thành lập vào năm 1971 bởi Mục sư NGUYỄN VĂN LONG, thân sinh của Mục sư Nguyễn Lâm Hương. Năm 1969 gia đình Mục sư từ Rạch giá lên Saigon. Đường Bình Thới dù là con đường đã có từ lâu nhưng ít được biết đến. Có người hỏi tôi “Mục sư đang hầu việc Chúa ở đâu?”, Tôi trả lời: “Hội Thánh Bình Thới.” Bình Thới có vẻ xa lạ quá! Đúng vậy, vì đây là Hội Thánh nhỏ trong thành phố, ít biết đến, dù không xa mấy với Hội Thánh Lữ Gia. Năm 1973, do tình hình sức khỏe Mục sư Nguyễn văn Long xin nghỉ hưu, truyền đạo Đinh Thiên Tứ đến và trong 2 năm trước khi về Tuy Lý Vương , thầy lập 2 điểm nhóm nay là Hội Thánh Phú Thọ Hòa và Hội Thánh Tân Thới Hòa. Từ đó đến nay, Hội Thánh BÌNH THỚI vẫn là Hội Thánh BÌNH THỚI. Chỉ một phần phát triển về cở vật chất , nhờ con cái Chúa người Hàn Quốc giúp đở trong việc xây cất nhà Chúa năm 2000. Về sự sinh hoạt thờ phượng Chúa, từ đó đến nay, mỗi sáng Chủ Nhật có khoảng 80 người. Bốn Quản nhiệm luân phiên hầu việc Chúa tại đây: – Mục sư Nguyễn văn Long ( 1971- 1973) – Truyền đạo Đinh Thiên Tứ ( 1973 – 1975) – Mục sư Lê Đình Ân ( 1975 – 1990 ) – Mục sư Ngô Tấn Lợi ( 1990 – nay) Dù là Hội Thánh kém phát triển về vật chất, nhưng, CẢM TẠ CHÚA , tôi thường nghe một vài con cái Chúa mỗi lần ghé thăm Hội Thánh nói: Hội Thánh BÌNH THỚI , dù không lớn nhưng rất ấm cúng. (Nguyên văn bài chào mừng của MSQN Ngô Tấn Lợi) |
Sau bài cầu nguyện của MS. Lê Đình Ân (cựu chủ tọa năm 1975 -1990) là bài hát múa “Mắt Chúa Vẫn Đoái Xem” rất cảm động gồm các thế hệ thanh tráng niên, thiếu niên và thiếu nhi trình bày với dòng chữ 40 NĂM – MẮT – CHÚA – ĐOÁI – XEM do bàn tay nhỏ nhắn của các em thiếu nhi trong đó có cháu đời thứ 4 của 1 chấp sự trong hội thánh từ những ngày đầu thành lập.
Tiếp theo là các ban hát Phụ Nữ, Trung Tráng, Thanh Tráng, Thanh Niên, Thiếu Niên, Thiếu Nhi trong Hội Thánh dâng lời tôn vinh Chúa thật khích lệ.
Nhà thờ Tin Lành Bình Thới, Q11
Ban Hát Nhã Ca hát dẫn thờ phượng đầu giờ
MSQN Ngô Tấn Lợi chào mừng
MSTS Lê Đìn Ân cầu nguyện khai lễ
Tiết mục múa
Quang cảnh buổi lễ
Các Ban hát trong Hội Thánh tôn vinh Chúa trong chương trình
Trong buổi lể cũng dành thời gian để con cái Chúa nhớ lại công khó của những đầy tớ, con dân Chúa những người đi trước đã vì danh Chúa phục vụ âm thầm – Hội Thánh thật xúc động khi nghe lời làm chứng của Chấp sự Hội Thánh Bến Dược là Cô Mari – con gái của cố MS. Nguyễn Văn Long – Đầy tớ Chúa dù tuổi cao được Thánh Linh cảm động dốc lòng hiệp cùng với các con cái Chúa thành lập Hội Thánh tại Bình Thới Q.11 vào tháng 3 năm 1971, là Hội Thánh sau cùng được thành lập trong chức vụ của cố MS. Nguyễn Văn Long.
Cô Mari là chứng
Những khó khăn trong thời kỳ đầu cũng được cựu Chủ tọa hội thánh – Mục Sư Trí Sự Lê Đình Ân nhắc lại khiến những người nghe bồi hồi, xúc động và cảm tạ Chúa đã cho Hội Thánh được như ngày hôm nay.
Bài thơ 40 năm nhìn lại do giọng đọc quen thuộc của anh Kiều Thanh Sơn tiếp theo phần lược sử Hội Thánh Bình Thới của Thư Ký Hội Thánh – Dù chỉ là vần thơ ngắn ngủi nhưng nó làm cho Hội Thánh thêm một lần nữa nước mắt rơi, đồng cảm cùng người biên soạn chương trình đêm trước cũng đã khóc ròng . . . Vì ơn phước Chúa cho lớn quá! Vì nhìn lại trách nhiệm của mình còn kém thiếu so với công khó gầy dựng nhà Chúa trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của các bậc tiền bối đi trước. . .
Bài giảng của MS PHT2 Ngô Văn Bửu làm thức tỉnh con dân Chúa trong việc trung tín dâng 1/10 cho công việc nhà Chúa để mở mang Hội Thánh. . . “Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao” – Thi thiên 50:14.
MS Ngô Văn Bửu chia sẻ lời Chúa
Trong hoàn cảnh hiện tại Hội Thánh nhỏ không đủ chổ để xe ngoài thềm và chổ đứng cho ban hát, một cựu trưởng ban Thanh niên khi về dự qua bài giảng đã đưa vào chương trình cầu nguyện mỗi sáng của mình về mở mang cơ sở nhà Chúa trong thời gian tới.
Tiếp theo là phần tặng quà để tỏ lòng tri ân sâu sắc những tôi tớ, con dân Chúa đã có công khó trong các thời kỳ, MSQN Ngô Tấn Lợi đã đích thân mời, xướng tên và nhắc lại công khó từng người trong sự vui mừng và biết ơn của toàn thể con dân Chúa tại Bình Thới – “Dù chúng tôi quên, nhưng Chúa không quên công khó của anh em trong Chúa đâu”!
Tri ân MSQN các thời kỳ (từ phải sang: Cô Mari – con gái MS Nguyễn Văn Long, MSTS Lê Đình Ân, MS Ngô Tấn Lợi)
Ban chấp sự HT 2009-2011
Trưởng Ban thanh niên các thời kỳ
Chụp hìn lưu nệm
Phần điện văn chúc Mừng của các con cái Chúa ở xa cũng được đọc lên trong sự khích lệ nhắc tên những anh em trong thời kỳ khó khăn 1 số nay đã về với Chúa . . “dù ở xa, không được hóm cùng Hội Thánh nhưng chúng tôi vẫn nhớ và Cầu thay cho Hội Thánh từ Tôi tớ Chúa đến toàn thể con dân Chúa”. . . Cụ Đỗ Khắc Thiêm – người đã cho Hội Thánh mượn lầu 1 làm điểm nhóm tạm trong thời gian xây cất năm 2000 – năm nay 97 tuổi ở Hội Thánh Perth – Úc Châu dù tuổi cao vẫn gửi video clip và bánh sinh nhật chúc mừng Hội Thánh Bình Thới được 40 tuổi.
Hội Thánh cùng ở lại dự tiệc thông công trong sự vui mừng.
Hội Thánh Bình Thới đã 40 năm kể như dân Y-sơ-ra-ên từ đồng vắng đang bước từng bước chân chinh phục vào miền đất hứa – Xin quý tôi con Chúa xa gần cầu thay cho Hội Thánh Bình Thới được mở mang và phát triển trong ơn Chúa.
BTS HT Bình Thới
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com