Ba mẹ Tin Lành. Ba mẹ tôi
Lòng tin yêu Chúa quyết không rời
Bao nhiêu nghèo khó, bao vui thoả
“Theo Chúa theo hoài”,(*) bước đến nơi.
Ba mẹ Tin Lành. Ba mẹ tôi
Cậy trông vào Chúa sống hẳn hoài
“Đã xong cuộc chạy”(**). Về gặp Chúa
Vui cảnh Thiên đàng đợi chúng tôi.
Ba mẹ Tin Lành. Ba mẹ tôi
Sắc son vàng đá, sống thờ Trời
Mỗi khi hồi tưởng…lòng thương cảm
Cảm tạ ơn Ngài cứu mẹ ba.
Cảm tạ ơn Ngài cứu mẹ ba
Gương soi con cháu ở trong nhà:
Sống tin-yêu Chúa, hầu việc Chúa
“Dốc chí trượng phu”(***). Chớ nệ hà.
(*): Ý trong bài Thánh ca số 389.
(**): Ý trong câu Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4: 7.
(***): Ý trong câu Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 16: 13
Tháng 6. 2011
Tú Ngọc Phô
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: