Home Văn Nghệ Ðêm Thánh Nhạc

Ðêm Thánh Nhạc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tháng tư, hai đêm 9 – 10,

Truyền giảng, Thánh nhạc mừng Chúa phục sinh.

Nhiều người đã gặp khó khăn,

Phút chót đổi dời địa điểm vài nơi.

Quận 2 dời đổi 12,

Ðến lúc gần chiều, đổi đến Thành Long.

Chương trình tưởng hủy, nhưng không,

Phép lạ Thiên Chúa mở thông con đường.

Cửa Ngài cho phép mở ra,

Chẳng ai được phép đóng vào được đâu.

Mặc dù trễ nải chương trình,

Các con cái Chúa, một lòng dốc công.

Sân khấu, ánh sáng, âm thanh,

Hàng ngàn chiếc ghế, mỗi người một tay.

Chúa ban thêm sức mọi người.

Người góp công sức, người cầu nguyện thay

Don Moen viết nhạc về Ngài,

Cùng với ban hát, ngợi khen danh Ngài.

Mục sư, tiến sĩ Palau,

Giảng dạy lời Chúa cho ngàn người nghe.

Xin Cha ban phước Mục Sư,

Cùng các tín đồ phục vụ vừa qua.

Truyền giảng, thánh nhạc hai đêm,

Chúa biết lòng người, chờ đợi Phúc âm.

Ngài thấy nước mắt tuôn rơi,

Cầu nguyện xin Chúa đỗ đầy Thánh Linh

Xin ơn thương xót Chúa Trời,

Thánh Linh hướng dẫn, những người mới tin.

Tạ ơn Thiên Chúa quyền năng,

Huyết Ngài xóa tội những ai tìm Ngài.

Tình thương Thiên Chúa cao vời,

Tha thứ, cứu rỗi, bình an cho người.

Cảm ơn Cha Thánh trên trời,

Ðổ Thánh Linh xuống con người Việt Nam.

Dường như tim Chúa khắc ghi,

Quê hương chữ S, chúng con tìm Ngài.

Phước lành Cha đổ xuống đầy,

Cứu rỗi linh hồn người Việt thân yêu.

14/ 04/ 2011

Ð.T

Bài vở cộng tác, góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like