A-Mốt 2:9-16
C.9,10 Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự Ngài đến vinh quang và hủy diệt những kẻ thù nghịch của họ. Ngài cũng ban cho họ miền Đất Hứa. Chúa dẫn dắt họ trong sa mạc, đánh bại vua A-mô-rít, vua Ba-san (xem Phục truyền 2-3), dân Ca-na-an là một dân lớn mạnh (Phục truyền 7:1), và ban cho họ vùng đất của dân A-mô-rít. Thành công đó không phải của Y-sơ-ra-ên nhưng là một ơn huệ của Đức Chúa Trời ban cho họ. Giờ đây ơn huệ mà chúng ta được trở nên địa vị là dân của Chúa cũng là bởi Ngài ban tặng.
C.13-16 Hãy lắng nghe lời cảnh báo từ nơi Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ hủy phá mọi thứ trong quyền năng bởi cớ đã lãng quên ơn huệ của Ngài và bóc lột những người khác. Cũng vậy, những ai chối bỏ ân sủng của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu khốn khổ trong Ngày Đoán phạt khi họ không còn ở trong sự bảo vệ và cung ứng của Ngài nữa. Hãy cầm chắc Lời Chúa cho dù bất kỳ hoạn nạn nào xảy đến và đừng bao giờ chối bỏ ân sủng đầy dẫy của Đức Chúa Trời.
Cầu nguyện Xin giúp chúng con sống với địa vị là dân sự Ngài, thánh khiết và vâng phục Lời Ngài.