Mùa Giáng sinh 2010 đã đến trong niềm vui và hân hoan của con cái Chúa tại Hà Nội, thời tiết giá lạnh như tô điểm cho nét đặc trưng của những ngày lễ giáng sinh. Bước vào những ngày của mùa yêu thương, con cái Chúa tại đây nóng cháy trong các công tác chuẩn bị cho những chương trình Thánh nhạc truyền giảng Giáng Sinh.
Hai đêm Thánh Nhạc đã thu hút gần 1000 người tham dự và kết quả cho Nhà Chúa 122 người. Đây là một kết quả thật đáng khích lệ cho con cái Chúa tại Hà Nội nói riêng và con cái Chúa khắp nơi nói chung.
Đêm 24/12/2010, HTTL Hà Nội đã tổ chức Lễ Kỷ Niệm Cứu Chúa Giáng Sinh, hòa lòng vào các bài Thánh ca kinh điển như: Đêm Yên Lặng, Nô-ên đầu tiên, Ô Bết-lê-hem ấp nhỏ… con cái Chúa đã dâng lời cảm tạ Chúa Giê-xu vì tình yêu dành nhân loại mà Ngài đã hạ sinh nơi trần gian này. Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng đã rao giảng Phúc Âm cho các thân hữu có mặt trong đêm. Thật cảm ơn Chúa, chương trình có mặt gần 600 quý con cái Chúa và nhiều thân hữu, đã có 41 thân hữu cầu nguyện tin Chúa qua chương trình này.
Một số hình ảnh liên quan trong đêm 24/12:
Quan cảnh bên ngoài nhà thờ Hàng Da
Bên trong nhà thờ không còn chỗ ngồi
Ban hát lễ tôn vinh Chúa
Ban hát dẫn thờ phượng Chúa
Các em thiếu nhi góp phần tôn vinh Chúa
Rất đông quý con cái Chúa và thân hữu phải ngồi bên ngoài
Thầy Phạm Việt Anh chia sẻ sứ điệp
41 thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa
Bên cạnh đó, Hội Thánh Chúa tại đây cũng đã cưu mang cho các anh chị em là những công nhân đang làm việc tại Hà Nội. Với tấm lòng yêu mến Chúa, các anh em đã tổ chức đêm truyền giảng dành cho công nhân vào đêm 25/12 vừa qua. Với các tiết mục đặc sắc đi sâu vào lòng người, chương trình đã thu hút hơn 400 thân hữu và đã có 81 người cầu nguyện tin nhận Chúa.
Một số hình ảnh trong đêm 25/12:
BTC đón tiếp các thân hữu
Bên trong nhà thờ
Bài múa do nhóm múa HT Hàn Quốc thể hiện
Ban hát dẫn
Các ban hát tôn vinh Chúa
Kịch “Người chăn gặp Chúa” do các bạn trẻ thể hiện
MS Nguyễn Gia Huấn chia sẻ sứ điệp
Rất đông thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa
Thật cảm ơn Chúa vì thời gian vừa qua Hội Thánh Chúa tại Hà Nội đã có những bước phát triển nổi bật trong công tác truyền giảng Tin Lành cho người dân tại nơi đây. Bước đầu đã đem lại những kết quả thật đáng khích lệ. Mặc dù còn có những khó khăn nhưng con cái Chúa vẫn hết lòng đem Phúc Âm đến cho nhiều người.
Xin quý con cái Chúa cầu nguyện cho con cái Chúa tại đây cũng như công tác truyền giảng tại Hà Nội nói riêng và Miền Bắc nói chung, hầu cho thời gian tới nơi đây sẽ đón nhận những kết quả lớn lao cho công việc Chúa, nhiều người được cứu, vinh hiển Danh Chúa.
Bài và ảnh: Nguyễn Trọng Đức – Phạm Cường
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com