Cảm tạ Chúa Đấng chơn thần Thượng Đế
Tình yêu Ngài thật rộng lớn biết bao
Kể từ khi nhân loại đã đi vào
Đường sự chết do Sa tan dẫn lối
Cả nhân thế bị chìm trong biển tội
Và để rồi phải hư mất hồn linh
Vào đời đời trong cõi chết điêu linh
Vì trên đất mọi người đều phạm tội
Nhưng Thiên Chúa có chương trình cứu rỗi
Để loài người khỏi sự chết đau thương
Chúa Giê Xu Ngài đành bỏ thiên đường
Ngài chấp nhận cảnh trần gian nghiệt ngã
Tại máng cỏ nơi chuồng chiên hèn hạ
Ngài sinh ra không nệm ấm chăn êm
Chung quanh Ngài sương lạnh với màn đêm
Ai biết được chính con Trời giáng thế
Ngài chính là hiện thân của Thượng Đế
Ngài giáng trần để bày tỏ tình thương
Cứu tội nhân đang lạc lối lầm đường
Chúa đem họ trở về cùng Thượng Đế
Ngoài Chúa ra loài người vẫn không thể
Có con đường và chân lý thứ hai
Ngoài Chúa ra vẫn không có một ai
Là Chân Lý và Con Đường Sự Sống
Cảm tạ Chúa tình yêu Ngài cao rộng
Chúa hy sinh vì tội lỗi thế nhân
Trên thập hình Ngài thậm chí hiến thân
Huyết tuôn đổ để tẩy thanh tội ác
Nơi trần thế không có Danh nào khác
Để ban cho sự cứu rỗi đời đời
Chỉ Giê Xu con một Đức Chúa Trời
Là Chân Lý và Con Đường Sự Sống
Thithien Ph
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com