Home Văn Nghệ Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con không biết nơi Thiên Đàng cao vợi

Mẹ có buồn không khi giọt lệ con rơi
Vì nỗi nhớ nhung khi mẹ qua đời
Vì lòng trống vắng khi phải rời xa mẹ
Có những lúc con ngồi nhìn lặng lẽ
Lên vòm trời đầy những áng mây trôi
Lòng nhủ lòng mẹ ở chốn xa xôi
Nơi vinh hiển tuyệt vời, nơi Thiên Đàng cao trọng
Rằng nơi ấy mẹ không còn tiếng khóc
Mẹ không còn nhung nhớ nghĩ về con
Không âu lo, không kiệt sức, không hao mòn
Không bệnh tật, không tấm thân cực nhọc
Dẫu biết thế nhưng đôi lần con khóc
Vì con nào có muốn mẹ ra đi
Và con nào ngờ đến sự chia ly
Xa cách mẹ đương khi con còn mẹ
Dòng thời gian âm thầm trôi lặng lẽ
Gió nghiêng mình rung nhẹ những tàn cây
Mẹ bây giờ xa xa tít chân mây
Ơ nơi ấy mẹ tràn đầy hạnh phúc
Thương thân mẹ cả một đời chăm chút
Cho đàn con mau khôn lớn, trưởng thành
Cho đàn con được đến lớp học hành
Nên thân mẹ phải đành mang bệnh tật
Ngày mẹ đi con âm thầm chết lặng
Nghe con tim tê tái nỗi đau lòng
Bởi vì con còn lắm những ước mong
Dành cho mẹ nhưng con chưa làm trọn
Nguyện dâng cả linh hồn con cho Chúa
Dâng lên Cha với hết thảy tâm tình
Để thấu hiểu rằng mẹ sẽ phục sinh
Bởi Chúa đã phục sinh trong nấm mồ năm ấy
Lời Ngài giục tâm tư con chỗi dậy
Bước vững tin trong ánh sáng của Ngài
Hỡi những tâm hồn vươn tới một ngài mai
Hãy mạnh mẽ bước đi trong tình yêu Thiên Chúa
Hãy đón nhận Jesus, và xin Ngài làm chủ
Cho cuộc đời của mỗi chúng ta
Vì Chúa chính là Cha,
Cha Thiên Thượng, Cha Thiên Đàng cao trọng
Cha đời đời chẳng thể đổi thay
Nguyện dâng Cha hết thảy
Tấm chân tình của con.



Kim Loan

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bình Luận:

You may also like