Home Một Vị Mục Sư Đang Bệnh Ngặt Nghèo

Một Vị Mục Sư Đang Bệnh Ngặt Nghèo

by Ban Biên Tập
30 đọc

Qua 25 năm Mục Sư Ánh Sáng đã dâng mình hầu việc Chúa miệt mài, và 3 năm qua mặc dù không có trợ cấp nhưng Mục Sư vẫn đi xuyên suốt từ Trung ra Bắc bằng sự hổ trợ của Bà Mục sư với chiếc gánh hàng ra chợ mỗi sáng và ít sào ruộng. Bà đã gồng gánh để có tài chánh cho chồng đi hầu việc Chúa ở các nơi, vừa phải nuôi 3 người con ăn học, nay gia đình có 2 con đang hầu việc Chúa

Con trai lớn là Truyền Đạo Nguyễn Ánh Dương, thuê nhà trọ ở Sài Gòn hầu việc Chúa.

Con trai thứ là Truyền Đạo Nguyễn Ánh Sao, quản nhiệm Hội Thánh Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Thật cảm động khi gặp gỡ Bà Mục Sư ở cái thời buổi văn minh nầy mà còn phải gánh phân chuồng đi bón ruộng, chiếc gáng quằng vai ngưới đàn bà gầy gò chỉ vỏn vẹn 40 kg, mà phải gánh vác quá nhiều để cho người thân an tâm ra đi hầu viêc Chúa.

Nay Mục Sư Ánh Sáng đã bị ung thư gan thời kỳ cuối, đã xuất viện về nhà chờ đợi Chúa tiếp đón

Đây là một gánh nặng quá sức bà Mục Sư vì Bà vừa phải chăm sóc cụ thân sinh bị ung thư mới về nước Chúa cách nay vài tháng, trong hoàn cảnh gia đình thiếu hụt mọi bề. Mong quí đầy tớ Chúa và con cái Chúa các nơi nhớ đến cấu thay, trợ giúp cho Gia đình của đầy tớ Chúa đang lúc cực kỳ khó khăn nầy.

Mọi sự thăm hỏi xin gọi trưc tiếp Mục Sư Sáng ĐT: 0905.532.430

Địa chỉ: Xóm Phú Sơn, Xã Hoài hảo, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Tuyết Mai

Bình Luận: