Lúc đầu tôi sử dụng thấy lâng lâng, hay hay. Sau nhiều lần sử dụng tôi trở thành nô lệ cho ma túy mà không hề hay biết. Tôi cứ lao vào dùng ma túy như một kẻ điên dại. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó, không thể dứt bỏ nó được. Kể từ đó bố mẹ, bạn bè tôi mất lòng tin vào tôi. Để thỏa mãn nhu cầu của mình, tôi bán hết mọi thứ trong nhà: xe, ti vi, tủ lạnh, nhà cửa…để hút ma tuý. Thế rồi vợ con ruồng bỏ, bạn bè xa lánh, mọi người khinh bỉ tôi.
Tôi có ý định cai nghiện rất nhiều lần, nhưng không thực hiện được. Nhiều lúc rối trí, tôi muốn chết, nhưng không được. Cuộc đời tôi cứ thế trôi đi trong mù mịt, không phương hướng.
“Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác, đứng vững trước sự cám dỗ của thế gian”
Tôi mong rằng, giờ đây, những ai đang bị ngập chìm trong tối tăm, và tội lỗi, ma túy, hãy đến với Chúa. Chúa rất yêu thương tôi, yêu thuơng các bạn cho dù tội lỗi chúng ta nhiều đến đâu. Chúa sẽ dang rộng cánh tay đầy quyền năng của mình để đón các bạn, cứu các bạn, ban phước hạnh cho các bạn. Các bạn hãy đến với Chúa đi, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ nhận được sự kỳ diệu do Chúa ban.
Tôi cám ơn Chúa, Ngài đã ban sức mạnh cho tôi. Tôi nguyện cả đời mình vững tin theo Chúa, hướng về Chúa và làm mọi việc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Trần Danh Hoàn
Biên tập: Lê Tuấn
Mọi thắc mắc và muốn tìm hiểu về đức tin – sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu, xin hãy email về tintuc@hoithanh.com . Bạn có thể đáp ứng với Chúa theo cách dưới đây:
[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”]