Home Truyện Cuộc Phỏng Vấn Với Đức Chúa Trời

Cuộc Phỏng Vấn Với Đức Chúa Trời

by Inspiration Ministries
30 đọc

Tôi đã từng ước mơ có một buổi phỏng vấn với Chúa.

“Vậy, con có muốn phỏng vấn Ta không?” Đức Chúa Trời hỏi.

“Nếu Ngài có thời gian ạ,” Tôi đáp.

Chúa cười và nói:  “Thời gian của Ta là vô hạn … trong tâm con đang có câu hỏi nào dành cho Ta không?”

“Những điều gì khiến Ngài ngạc nhiên nhất về loài người ạ?”

Đức Chúa Trời trả lời ….

“Đó là khi loài người thấy chán nản với tuổi thơ, mong nhanh chóng trưởng thành, và sau đó lại muốn trở lại thành con trẻ một lần nữa.”

“Đó là khi họ tiêu tốn sức khỏe để kiếm tiền … và lại dùng tiền để lấy lại sức khỏe.”

“Đó là lúc họ lo nghĩ về tương lai, quên mất đi thực tại, như thể họ sống mà không có hiện tại và tương lai vậy.”

Họ sống như thể họ không bao giờ chết, và chết như thể họ chưa từng sống.”

Chúa nắm lấy tay tôi … và lặng thinh một lúc lâu.

Và sau đó tôi hỏi Chúa: “Khi là một người cha, bài học cuộc đời nào mà Ngài muốn dạy cho con cái mình ạ?”

Chúa đáp: “Học để biết rằng họ không thể nào khiến mọi người yêu mình được. Tất cả những gì họ phải làm là để bản thân họ được yêu.”

“Học nhận biết rằng thật không tốt khi so sánh bản thân họ với những người khác.”

“Học cách tha thứ bằng cách tập tha thứ”

“Học biết rằng chỉ mất mấy giây để gây tổn thương sâu sắc cho những người họ yêu, và cần nhiều năm để chữa lành.”

“Học biết rằng người giàu có không chỉ là người có thứ tốt nhất, mà còn là người rất cần thứ tối thiểu nhất nữa.”

“Học biết rằng sẽ có người yêu họ thực sự, tuy nhiên không dễ để biết được cách bày tỏ tình cảm của mình.”

“Học để biết rằng khi hai người đều nhìn vào một thứ nhưng cách nhìn nhận lại khác nhau.”

“Học biết rằng sẽ không đủ nếu họ chỉ tha thứ cho người khác, họ cũng phải biết tha thứ cho chính mình.”

“Cám ơn Chúa vì đã dành thời gian cho con,” Tôi nói khiêm tốn.

“Còn điều gì khác mà Ngài muốn con của Ngài biết nữa không ạ?”

Đức Chúa Trời cười, và đáp lại … “chỉ cần biết là Ta đang ở đây. Luôn luôn.”

———

Lời cầu nguyện

Lạy Đức Chúa Trời vinh hiển, Ngài đã ban phước cho con biết bao ân tứ và tài năng. Xin ban cho con sự khôn ngoan để con biết cách tốt nhất để sử dụng chúng làm vinh hiển danh của  Chúa.

Chúa Giê-xu gọi con, hãy theo Ta.

Con nguyện bước theo Ngài và trung tín với lời kêu gọi.

Xin giúp con nhìn thấy được bản thân con theo cách Chúa nhìn con,

Và ban cho con lòng can đảm để bước đi bất cứ nơi đâu theo sự hướng dẫn của Ngài.

Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh con với tấm lòng rộng rãi của Ngài,

Nguyện nhiệt huyết phục vụ con cái Ngài và rao truyền lời của Chúa.

Amen.

Người dịch: Bettina Nguyễn

Nguồn: inspire21.com

Ảnh: youtube.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like