Home Thánh Kinh Hàng Ngày 10 Câu Kinh Thánh Dành Cho Những Ai Đang Tuyệt Vọng và Cần Được Yên Ủi

10 Câu Kinh Thánh Dành Cho Những Ai Đang Tuyệt Vọng và Cần Được Yên Ủi

by ibelieve.com
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/fO1yCnUZ6M8

Có những ngày, cuộc sống bỗng trở nên khắc nghiệt và tăm tối. Có những thời điểm với nhiều những mông lung và áp lực lớn. Một dự liệu không mong muốn hay một sự mất mát vô cùng cũng đều trở nên rất khó khăn để đối mặt.

Dù cho chúng ta có thể nhận ra rằng đức tin của mình rất mạnh mẽ, không phải trong những lúc cuộc đời xuôi chèo mát mái, nhưng là trong khi phải cố gắng nhất, thì cũng thật khó để chúng ta bước ra khỏi những điều đó trong khi chúng ta đang bị cuốn vào giữa vòng xoáy của nó. Chúng ta luôn trông đợi những ngày sống thảnh thơi, nhưng đôi khi, Chúa nắm lấy tay chúng ta và dẫn chúng ta bước vào những thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời. Tất nhiên không phải để chúng ta bị tổn hai, nhưng để Ngài đem đến cho chúng ta sự mạnh mẽ, nghị lực, đức tin, sự đẹp đẽ và sự nhịn nhục lớn hơn trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn chúng ta.

Mong muốn của Chúa cho chúng ta trong cuộc đời này là để khiến chúng ta giống Ngài hơn và chúng ta có mối tương giao với Ngài. Chúa sẽ không để chúng ta ngồi dài trong những ngày tối tăm của cuộc đời mình, nhưng Ngài sẽ cùng chúng ta bước qua thời điểm đó cho tới khi chúng ta vượt qua và được thay đổi, mạnh mẽ hơn, được làm mới lại cho một mục đích lớn hơn của Chúa.

Bạn thân mến! Bạn không cô độc đâu, và bạn cũng không bao giờ bị lãng quên. Chúa ở cùng mỗi một người trong chúng ta, trên mọi bước đường chúng ta đi.

Sau đây là 10 câu Kinh Thánh dành cho những ai đang tuyệt vọng và cần được yên ủi:

Ngài chữa lành người có lòng đau thương, và bó vít của họ.” – Thi thiên 147:3

Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.” – Thi thiên 34:18

Nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” – Gia cơ 4:6

Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!… Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” – Thi thiên 27:13-14

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus-Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban cho mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” – 2 Cô-rinh-tô 1:3-4

“Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” – Êsai 41:10

Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” – 1 Phi-e-rơ 2:24

Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.” – Thi thiên 55:22

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” – Ma-thi-ơ 11:28-30

Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.” – 2 Cô-rinh-tô 12:9

Hãy biết rằng Chúa yêu bạn, Ngài quan phòng trên mọi điều mà bạn đang trải qua, từng chút một. Và Ngài chẳng hề rời bỏ bạn, không bao giờ đâu. Hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ nhìn thấy sự hiện diện thánh khiết của Chúa khi Ngài đưa bạn đi sang phía bên kia của những khổ đau.

Những điều khác sẽ xảy đến… nhưng Chúa có chương trình tốt đẹp cho bạn và Ngài ban cho bạn sự hy vọng.

Thưa Chúa,

Có những ngày trở nên vô cùng khó khăn đối với chúng con. Chúng con đang bị tổn thương, phải vật lộn và chống trả sự sợ hãi và lo lắng ập đến. Nhưng tạ ơn Chúa vì ở giữa tất cả sự xáo trộn đó, Chúa đã không để chúng con phải chống chọi một mình. Xin tha thứ vì chúng con đã nghi ngờ sự có mặt của Ngài và vì chúng con nghĩ rằng Ngài đã quên mất chúng con rồi.  Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã tin là có lẽ chúng con biết cách khác tốt hơn Chúa.

Nhưng duy chỉ có Chúa là Đấng đáng để chúng con tin tưởng tuyệt đối và có năng quyền trên mọi sự. Chúa có quyền năng và Ngài là Chúa của mọi vấn đề cho dù vấn đề đó có khó khăn thể nào đi chăng nữa. Ngài là Đấng chữa lành và Ngài sẽ chẳng làm ngơ trước một khó khăn nào đang hiện hữu trong cuộc đời chúng con hôm nay. Và chính Chúa sẽ sử dụng mọi điều cho sự tốt lành theo cách của Ngài. Mọi thứ đều là có thể đối với Chúa và chẳng có điều gì quá khó đối với Ngài.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Chúng con cầu nguyện cho những người đang trong sự thống khổ ngày hôm nay. Chúng con cầu xin sự yên ủi của Chúa bao bọc họ, những người đang than khóc. Chúng con cầu xin sự Bình An của Sự Hiện Diện Ngài bao phủ tâm trí và suy nghĩ của chúng con, vì Chúa nhắc chúng con rằng, kẻ thù sẽ không thể cướp chúng con khỏi tay Ngài. Chúng không bao giờ có quyền trên cuộc đời chúng con. Và chúng con được giữ an toàn trong sự hiện diện của Chúa mãi mãi, kể cả khi chúng con sống hay chết.

Chúng con tạ ơn Ngài vì đường lối của Chúa luôn trổi hơn đường lối của loài người chúng con và ý tưởng của Ngài lớn lao hơn ý tưởng của chúng con.

Chúng con xin đặt mọi gánh nặng, mọi sự quan tâm của mình dưới chân Chúa và tin rằng đây là nơi an toàn nhất để chúng con đặt để mọi nan đề.

Chúng con yêu Ngài thưa Chúa. Chúng con cần phước hạnh tươi mới của Ngài.

Trong danh Giê-xu quyền năng chúng con cầu nguyện, Amen.

Dịch: Hồng Ân

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like