Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngợi Khen Ngài Với Tất Cả Sự Ca Tụng Của Lòng Con

Ngợi Khen Ngài Với Tất Cả Sự Ca Tụng Của Lòng Con

by Max Lucado
30 đọc

“Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân! Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hãy suy ngẫm tất cả các công việc kỳ diệu của Ngài.”I Sử ký 16:8-9

Cha yêu dấu ơi, Ngài xứng đáng với tất cả mọi sự tập chú, ngợi khen, thờ phượng và tình yêu của con.

Công việc của Ngài thật vĩ đại, trổi hơn mọi sự hiểu biết và vượt quá bất cứ điều gì con có thể diễn tả bằng lời.

Cha ơi, loài người là ai mà Chúa đoái đến? Loài người xứng đáng chi mà Ngài phải đổ huyết ra?

Thật, linh hồn con được Ngài trân quý quá đỗi, đến nỗi đánh đổi cả mạng sống quý giá của Ngài vì con.

Cuộc đời con là những chuỗi ngày phước hạnh và sẽ còn phước hạnh nữa cho đến đời đời.

Càng trải qua nhiều dông bão của đời này, con càng được chiêm nghiệm cách sâu sắc phước hạnh Chúa dành cho con và thấy Ngài yêu con nhiều đến dường nào.

Cảm ơn Ân điển của Ngài, là món quà quý giá dành cho những người không xứng đáng như con.

Con cám ơn Ngài vì chẳng phải con chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã lựa chọn, gọi và đã yêu con trước.

Dù con không hoàn hảo và đầy tì vít, nhưng xin hãy vui dùng cuộc đời con cho vinh hiển của Ngài.

Xin hãy tiếp nhận những sự yếu đuối, kém hoàn hảo của con và biến đổi con thành chiến binh mạnh dạn cho Ngài.

Xin khiến con là ánh sáng chiếu ra sự vinh hiển Ngài hôm nay.

Cha ơi! Để không bị trộn lẫn vào với thế giới này và sống khác biệt, quả thật rất khó cho con.

Nhưng xin thêm lên trong con lòng can đảm để bày tỏ sự tốt lành của Ngài và sống đúng với mục đích của Ngài đặt cho con để không bao giờ hổ thẹn.

Xin ban bình an cho những anh chị em con, là những người đang chạy đua cho Đấng Christ – những người đã dâng cuộc đời mình để sống cho Ngài. Những người chịu trả giá để làm nên sự khác biệt và rồi bị cô lập, chối bỏ, ghen ghét, bị hiểu lầm, và khước từ…

Xin Cha thêm năng lực và đồng hành cùng chúng con mỗi ngày, Cha ơi!

Cám ơn Ngài vì những công việc lạ lùng Ngài đã làm và sẽ làm qua mỗi cuộc đời chúng con.

Nguyện danh Cha được vinh hiển  ở đất như trời!

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện,

Amen!

Biên dịch: Suesan Nguyen

Nguồn: Max Lucado – “God Is With You Every Day”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like