Home Lời Chứng Tìm Lại Niềm Vui

Tìm Lại Niềm Vui

by Nguyễn Trung Hiếu
30 đọc

TÌM LẠI NIỀM VUI

Xuất thân trong một gia đình nề nếp.

Bố và em trai đều là những Giảng viên của Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Vợ là một nhà báo có tiếng.

Bản thân anh sau khi học xong trường Báo Chí, anh đã quyết định tiếp tục theo học Đại học ngành Xây Dựng Đảng, rồi Cao học ngành Quản Lí Nhà Nước.

Anh là một Đảng viên, là cán bộ nguồn, làm Giảng viên Học viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Mọi con đường và cánh cửa thật rộng mở dành cho anh.

Cứ tưởng chừng không còn một lí do hay một cơ hội xấu nào có thể len lỏi xâm nhập vào gia đình.

NHƯNG CHÍNH ANH CŨNG CHẲNG THỂ NGỜ

MA TUÝ đã đi vào đời sống và làm chủ anh, thay thế cho những Cương lĩnh lí thuyết của Đảng mà anh đã được học.

Hệ lụy của MA TUÝ đã ảnh hưởng rất lớn trên anh.

Anh bị khai trừ ra khỏi Đảng, bị buộc rời khỏi Giảng đường danh giá mà mình đã đứng gần 20 năm.

Nỗi đau, nỗi nhục nhã cho cả một gia đình tri thức.

Bố anh đau đớn xin nghỉ hưu sớm, người em trai cũng lặng lẽ chuyển công tác…

Anh hụt hẫng như rơi xuống vực sâu không đáy, vứt bỏ tất cả kiến thức của gần 30 năm ăn học; anh tập tành cách sống lưu manh của một thằng nghiện…

Hai đứa con đẹp như thiên thần cũng không níu kéo cảnh li thân của vợ chồng anh trên bờ vực thẳm; Chữ kí của nữ nhà báo nổi tiếng nằm ngay ngắn trong tờ đơn li hôn khi chị tận mắt chứng kiến ông chồng giảng viên trở thành thằng nghiện mất nhân tính, vô liêm sỉ.

TIA SÁNG HI VỌNG

Sau những hậu quả do anh gây ra, mẹ anh thất vọng, bà bỏ đi lang thang vô định, rồi chợt đựợc nghe câu chuyện về sự giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời trên các cuộc đời lầm lỗi, bà bám chặt lấy tia sáng cuối cùng đó.

Bà đưa anh đến Hội thánh với niềm tin và hi vọng.

Anh miễn cưỡng hòa nhập với môi trường khác biệt

Sau hơn hai năm Đức Chúa Trời đã cho anh kinh nghiệm về Ngài.

Chúa biến đổi anh, cứu vớt cuộc đời anh.

Hạnh phúc gia đình không còn trên bờ vực thẳm, lá đơn li hôn vợ anh xé đi như chưa từng viết. Cả gia đình như tìm lại niềm vui khi anh thoát khỏi tử thần MA TÚY

Anh biết ơn Chúa bằng cách đầu phục Ngài

Sau khi tốt nghiệp Trung tâm Giải cứu, anh vứt bỏ hết bằng Đại học và Thạc sĩ, xin ở lại Trung tâm để hầu viêc Chúa…

 

Nguyễn Trung Hiếu

Bình Luận:

You may also like