Home Lời Chứng TÌM LẠI BÌNH AN

TÌM LẠI BÌNH AN

by Thu Hoa
30 đọc

Tên tôi là Sam 22 tuổi, tôi sống ở thành phố Sydney nước Úc. Tôi đã từng là thành viên trong tổ chức xã hội đen, từng sử dụng ma túy và buôn bán ma túy. Tất cả những thứ đó khiến tôi trở nên hung bạo, ngông cuồng. Tôi có ma túy, có tiền và có phụ nữ, những thứ đó trở thành một phần trong cuộc đời của tôi. Tôi có tất cả mọi thứ NHƯNG tôi lại thiếu điều quan trọng nhất đó là sự bình an và hi vọng để sống. Bảy tháng trước có một người bạn mời tôi đến Hội Thánh và cuộc đời tôi đã thay đổi từ đấy. Tối hôm đó tôi đã cầu nguyện một lời cầu nguyện đơn giản xin Chúa tha thứ cho tôi và nhận tôi làm con của Ngài. Trong suốt bảy tháng qua tôi đã tìm lại được bình an trong tâm hồn mình. Chúa đã giúp tôi từ bỏ đời sống cũ và cho tôi có một công việc mới. Chúa cũng giúp tôi phục hồi lại mối quan hệ với gia đình mình. Giờ đây tôi có sự vui mừng và có bình an, hi vọng cho tương lai của tôi. Vì vậy tôi khích lệ bạn hãy cầu nguyện tiếp nhận Chúa và để Ngài có cơ hội làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời bạn.

Chúa ban phước cho bạn.

Sam

Bình Luận:

You may also like