Home Tôi Viết Vươn Cao Hơn Qua Nghịch Cảnh

Vươn Cao Hơn Qua Nghịch Cảnh

by Debbie Thủy
30 đọc

“1 Các vua 17:17-24”

Cái thời thiếu thốn, đói khổ đã qua rồi. Thằng con của bà nay đã được đầy đủ, dư dật, có miếng ăn, miếng để chứ không còn cùng cực như trước nữa.

Thế mà nó lại sinh bệnh.

Thương con, Bà cố chạy chữa cho con nhưng nó không những chẳng khỏi mà lại còn nặng hơn, rồi nó chết.

Lần này thì nó chết thật.

Đứa con duy nhất của bà, niềm trông mong, hi vọng của bà đang nằm im bất động.

Chua xót, cay đắng bà trút mọi sự tức giận lên vị tiên tri đang ở nhờ nhà mình:

– Thưa ông, Người của Đức Chúa Trời, tôi có làm gì phiền đến ông không? Tạo sao tai họa lại giáng xuống trên tôi thế này? Hay là ông đến nhà tôi ở để nhắc lại những tội lỗi của tôi rồi trừng phạt con tôi phải chết……. Ông trả lời tôi đi…

Ê-li không có câu trả lời, ông đỡ lấy đứa trẻ từ tay người đàn bà đang bất lực trong đau khổ..

Ông bế nó lên phòng của mình, đặt nó nằm trên giường ông rồi kêu cầu với Chúa:

-Chúa ơi con không hiểu, tại sao điều này lại xảy đến trên người đàn bà góa này là chủ nhà nơi con trú ngụ???

-Tại sao con trai bà lại chết???…

-Tại sao con lại gặp khó đến vậy????…

Nhưng con biết Chúa là Đấng quyền năng, xin Ngài hãy khiến sự sống của đứa trẻ này trở lại với nó ngay giờ này đi Chúa…..

Chúa nhận lời của Ê-li, Ngài khiến đứa trẻ sống lại. Ông bồng nó xuống giao vào tay mẹ nó:

– Này Bà, bà hãy nhìn xem, con bà đã sống lại rồi.

Người đàn bà ôm con vào lòng và quả quyết nói:

– Bây giờ tôi không còn nghi ngờ gì về ông nữa nhưng tôi nhận biết ông thật là Người của Đức Chúa Trời và mọi lời phán của Đức Giê Hô Va qua miệng ông là chân thật.

Bạn thân mến! Bạn đang tức giận vì tai họa bất ngờ đổ xuống trên bạn dù bạn đang làm bao việc tốt cho nhà của Chúa.

Bạn đang sống trong sự mặc cảm, định tội, rằng Chúa như một vị thần nghiêm khắc đang tính sổ với bạn, trừng phạt bạn bởi những tội lỗi trong quá khứ của bạn.

Bạn nghi ngờ ân điển của Chúa và ngồi đấy ôm những xác chết trong nhiều lĩnh vực của đời sống mình rồi tự hủy diệt mình bằng những sự cay đắng, chua xót như người đàn bà góa này.

Vậy, đừng ngồi nữa, hãy đứng dậy, hãy ra khỏi nơi đó, hãy giao những xác chết đó lên Chúa, Đấng tạo dựng cả vũ trụ, Ngài đủ thẩm quyền để khiến những lĩnh vực đã chết trong cuộc đời bạn được hồi sinh trở lại.

Hay bạn đang hết lòng phục vụ Chúa nhưng không được trân trọng, bị hoài nghi, lên án, bị nan đề vây phủ. Nhiều điều xảy đến với bạn mà chính bạn không có câu trả lời cho nó….. thì bạn ơi, đừng chỉ hỏi tại sao? Tại sao?…… nhưng cứ tiếp tục tìm kiếm Ngài. Đấng đang cho phép mọi sự xảy đến bởi lợi ích của chính bạn. Để rồi sau cơn giông người ta sẽ nhận biết bạn là Người của Đức Chúa Trời và Lời phán của Chúa qua miệng bạn là thật.

Tôi cầu chúc cho bạn một năm mới vươn cao hơn qua những nghịch cảnh.

Debbie Thủy.

Bình Luận:

You may also like