Vào lúc 19 giờ ngày thứ năm 13/4/2017, tại Hội Thánh An Phú, 156 Mậu Thân, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ đã diễn ra chương trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó thật trang nghiêm và đầy ơn Chúa.
Chấp sự Hồ Minh Khải dẫn chương trình thờ phượng cùng Hội chúng hát bài Thánh Ca Ghết-sê-ma-nê nhắc lại sự đau thương của Chúa Giê-xu gánh thay tội lỗi con người trong đó có những người hiện diện tham dự chương trình lễ. Sau khi ban hát lễ thuộc mọi lứa tuổi trong Hội Thánh tôn vinh Chúa các bài hát về chủ đề Thương khó. MS Châu Tử Tôn – Quản nhiệm, công bố sứ điệp Thương khó qua đề tài: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC CHỌN, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 19:25-30, câu gốc” Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn”. ( Giăng 19:30)
Qua các bài hát tôn vinh từ các ban hát lễ, sứ điệp Thương khó và bài hát đơn ca kêu gọi tựa đề “Chờ Con Yêu Dấu” được một con cái Chúa góp phần ngợi khen sự hi sinh cao cả của Chúa trên Thập Tự Xưa đã tác động vào lòng thân hữu nên sau lời kêu gọi của Mục sư chủ lễ, cảm tạ Chúa có 2 thân hữu tiến lên bằng lòng cầu nguyện tin Chúa.
MS Châu Tử Tôn cầu nguyện chúc phước sau khi kết thúc nghi thức Tiệc thánh lúc 21 giở 15.
Những hình ảnh ghi nhận:
Nhà thờ Tin Lành An Phú – Tp. Cần Thơ
Quang cảnh buổi lễ – phòng nhóm chính
Quang cảnh buổi lễ – phòng nhóm phụ
Chấp sự Hồ Minh Khải hướng dẫn chương trình thờ phượng
Ban Thanh niên tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Chén đắng”
Ban Phụ nữ tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Giê-xu vui gánh đau thương”
Ban Thiếu nhi, Nhi đồng, Ấu nhi tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Ngài tuôn dòng huyết”
Ban Lão niên tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Chúa chí ái”
Ban Thiếu niên tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Nơi đồi Gô-gô-tha”
Ban Trung niên tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Nhiều khi tôi nhớ về”
Ban Thanh tráng tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Tình yêu Ngài”
Ban Tráng niên tôn vinh Chúa – Thánh ca: “Con đường thập giá cô đơn”
MS Châu Tử Tôn giảng Lời Chúa
Hướng dẫn cho 02 thân hữu cầu nguyện tin Chúa