Home Tôi Viết Về Nhà

Về Nhà

by Debbie Thủy
30 đọc

26 tết!
Ai cũng nóng lòng, hết sức, mong mau sớm được VỀ NHÀ. Mọi người hối hả đổ ra các ngả đường VỀ NHÀ. Nhiều người chấp nhận trả những phí tổn cao miễn là mua được một tấm vé VỀ NHÀ.

VỀ NHÀ, người nào cũng tay xách, nách mang… cố đem được những gì quý nhất về chăm sóc cho GIA ĐÌNH.

VỀ NHÀ, nơi có những người thân yêu đang ngóng chờ sau bao ngày xa cách. Có những bữa tiệc đoàn viên sum vầy.

VỀ NHÀ, bởi họ không thuộc về nơi này, họ chỉ sống tạm ở đây, làm lữ khách mưu sinh qua đây. Nhưng họ có một quê hương thật, một chốn để về.

Rồi đến một ngày, vô số người, không ai đếm được. Mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng cùng VỀ NHÀ, cùng đứng trước ngôi và trước CHIÊN CON, cùng lớn tiếng ngợi khen, chúc tán, tôn cao sức mạnh, quyền phép, vinh hiển, khôn ngoan của ĐỨC CHÚA TRỜI đời đời vô cùng.

Lòng tôi nóng nảy, ước ao ngày về. Tôi mơ được Về nơi Cha Thượng Thiên dấu yêu, nơi NHÀ TÔI, QUÊ TÔI Thiên Đàng.

 

Bình Luận:

You may also like