Home Tôi Viết Tôi Đã Sa Sút Từ Đâu?

Tôi Đã Sa Sút Từ Đâu?

by Thanh Tân
30 đọc

 

Bao lâu rồi bạn chưa cầu nguyện để kể cho Chúa nghe những câu chuyện bạn gặp trong ngày hay chỉ đơn giản là cúi đầu nói lời cảm ơn vì sự gìn giữ bình an của Ngài.

Bao lâu rồi bạn chưa chạm đến quyển Kinh Thánh – thứ mà trước kia bạn xem như là báu vật phải lật ra để ngắm nhìn mỗi tối rồi suy ngẫm giá trị của từng con chữ trong đó.

Và dường như bạn quên mất mình là ai và trong quá khứ từng có một khoảng thời gian tốt đẹp trong mối dây liên kết với Đấng toàn hảo.

Dường như bạn quên đi nguồn nuôi dưỡng sự sống tâm linh mình đến từ thứ “báu vật” mà bạn từng trân quý và tra đọc mỗi tối.

Điều gì đang cản ngăn bạn đến với những điều tốt đẹp cầm giữ sự sống đời đời của bạn.

Điều gì đang chi phối những suy nghĩ của bạn mỗi ngày để rồi bạn cảm thấy ái ngại khi đến với Chúa.

Điều gì đang chặn lối đi quen thuộc của bạn trên cuộc hành trình với Chúa…

Đó có phải là những mối quan hệ không đẹp lòng Chúa…

Đó có phải là những tội lỗi chưa được xưng ra và dọn sạch…

Đó có phải là những thói quen không lành mạnh để rồi việc đến với Chúa ngày càng khó khăn hơn…

Hãy nhớ lại “Bạn đã sa sút từ đâu?”

Hãy dành thời gian suy nghĩ đến việc “Bạn đã sa sút từ đâu trong mối quan hệ với Chúa” để tìm ra nguyên nhân của vấn đề.

Hãy dành thì giờ nói chuyện với Chúa về tình trạng của bạn.

Hãy nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp bạn đã từng có với Đấng yêu thương bạn.

Để biết được giá trị của mối quan hệ mà bạn chắc – chắn – phải – có với Ngài. Vì chính mối quan hệ đó là cây cầu duy nhất để bảo toàn sự sống đời đời của bạn.

 

Bình Luận:

You may also like