Home Lời ChứngCầu Thay Cuộc Hành Trình Trong Rừng Già – Phần 2 – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Cuộc Hành Trình Trong Rừng Già – Phần 2 – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

 

Đây là phần tiếp theo của câu chuyện về cậu bé không muốn nghe lời khuyên.

(hãy đọc lại phần đầu của câu chuyện để câu chuyện được liên tục.)

…May mắn thay cậu bé đã được tìm thấy.

Không may mắn là đó là một con tê giác đang rượt đuổi theo cậu bé.

Thật may mắn khi cậu bé đã trèo lên được một cây cọ và con tê giác đã bỏ cậu bé đi.

Nhưng lại không may mắn khi có một bầy khỉ đang mở tiệc trên đỉnh của cái cây đó và chúng bắt đầu ném những trái dừa vào cậu bé.

Thế nhưng may mắn là cậu bé đã chộp lấy được một dây leo và đu xa ra khỏi bầy khỉ.

Không may mắn cái dây leo bị đứt và cậu bé bị rơi xuống một dòng sông.

Thật may mắn khi cậu bé trèo lên được một khúc gỗ đang trôi nổi trên sông.

Nhưng ôi thôi, thật không may khi khúc gỗ lại rẽ hướng về phía một con cá sấu.

…và chúng ta sẽ đợi đến ngày mai để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhé!

Theo con thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Con sẽ làm thế nào nếu con là cậu bé đó?

Điều gì nguy hiểm nhất đã từng xảy ra với con?

Lạy Chúa,

Cảm tạ Chúa về trí tưởng tượng và những chuyến phiêu lưu! Và cảm ơn Chúa vì…(tên con bạn) gần như không bao giờ phải trèo lên một cây dừa để tránh một con tê giác hoang dã. Xin Chúa hãy chăm sóc…(tên con bạn) khi mà…(tên con bạn) ở trong…(tên những điều nguy hiểm mà con bạn đã nêu trên.). Cảm ơn  Chúa vì Ngài giúp…(tên con bạn) chọn những cách khôn ngoan và được an toàn.

Amen.

#caunguyencungcon #bedtimeblessings

Bình Luận:

You may also like