Home Tôi Viết Bước Chân Viễn Xứ

Bước Chân Viễn Xứ

by Thanh Tân
30 đọc

 

Mến tặng: Nhà thơ Hồ Galilê

 

Cuối hè vắng tiếng ve kêu

Bước chân viễn xứ qua Đèo Le xưa

Thương quê nhớ mấy cho vừa

Rập Cu gió hú năm xưa vẫn còn.
Đại Bường cam quýt ngọt ngon

Sông Thu lờ lững vẫn còn đò đưa

Phước Bình quê mẹ nắng mưa

Tình yêu trong Chúa vẫn chưa xóa mờ.
Tuổi thơ cuộc sống đơn sơ

Bước chân theo mẹ – nhà thờ Quế Sơn

Bàn chân con mãi tủi hờn

Chân trần đạp đất, không trơn dép giày.
Bây giờ cuộc sống đổi thay

Đèo Le đá lát, ngày rày nhựa trơn

Nhà thờ vách đất tủi hờn

Khang trang nhà Chúa đầy ơn sum vầy.

 

Xa quê nhung nhớ đong đầy

Tôi con cái Chúa nơi đây an bình

Nguyện cầu xin Đức Thánh Linh

Soi đường dẫn lối dân mình ăn năn.

 

Tình yêu Thiên Chúa xóa băng

Không còn tội lỗi thù hằn như xưa

Đạo Trời dầm thấm nắng mưa

Tin Lành cứu rỗi, song thưa mời vào!

 

Nguyện cầu lên Đấng Chí Cao.

Soi đường chỉ lối bước vào nhà Cha

Tha hương con nhớ quê nhà

Cầu cho Dân tộc – Danh Cha rạng ngần.

 

Phương Nguyên – California 2016.

Bình Luận:

You may also like