Home Văn Nghệ Khi Lòng Vỡ Tan

Khi Lòng Vỡ Tan

by Hồ Galilê
30 đọc

Con đã sống một cuộc đời vô nghĩa
Chẳng nghĩ gì viễn ảnh của tương lai
Sẽ về đâu khi hồn lìa khỏi xác?
Cũng chỉ là cát bụi cõi hư vô.

Đời vẫn thế, chết rồi là chấm hết
Hãy vui lên, ăn uống tuổi xuân thì
Đừng suy nghĩ thêm đau đầu nhân thế
Đời vẫn đẹp đừng hoang phí thời gian.

Bên cạnh ta có vợ đẹp con ngoan
Có nhà cao, cửa rộng có lầu vàng
Tiền đầy túi, cuộc sống vẫn cao sang
Và địa vị vững vàng trong xã hội.

Ta hãy sống như anh hùng vô đối
Chẳng bận lòng với thế giới bên kia
Chết là hết… chỉ còn lại mộ bia
Ôi sung sướng cho cuộc đời hiện hữu.

Rồi một ngày ta không ngờ cố sự
Đang bình an tai họa chẳng loại trừ
Vợ ta chết, con đau… tiền khánh kiệt
Địa vị ư, bạn hữu cũng xa lìa.

Thân tàn tạ, cửa nhà đem cầm cố
Đời thương đau, khốn khổ với bi ai
Còn đâu nữa, tháng năm dài trăn trở
Tuyệt vọng rồi, than thở với ai đây?

Vẫn chưa hết, hồn ứng hầu Thượng Đế
Lúc lâm chung, nẻo về chưa chấm hết
Bên kia mộ phần nơi ta chắc đến
Âm phủ muôn đời, vực hố tối tăm.

Ta nhận biết có linh hồn bất tử
Ở đời đời nơi hồ lửa diêm sinh
Ai cứu ta, khi ngã quỵ lộ trình?
Một Thượng Đế đấng hiển vinh muôn thuở.

Ôi Chúa ơi! khi lòng con tan vỡ
Xin thương cùng… con đã trở về đây!
Xin Chúa thương tha thứ cho những ngày
Con vô tín, chối bỏ Ngài dong ruổi.

Con cúi đầu những tạ tội ăn năn
Lòng nát tan trước thương xót vĩnh hằng
Cha từ ái… con rằng người ô tội
Rủ lòng thương nguồn cội của tình yêu.

Hạ 2016

Bình Luận:

You may also like