Home Văn Nghệ Ngẫu Hứng Thơ Tình

Ngẫu Hứng Thơ Tình

by Hồ Galilê
30 đọc

“Mỗi buổi sáng, Chúa thương một cách mới và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài”.Aica 3:23 ( Bản diễn ý)

Tặng em một bài thơ hay
Anh làm sau giấc ngủ say đêm nồng
Trong mơ anh thấy Tiên ông
Dẫn đưa anh đến bờ sông Ngân hà.

Thuyền tình đậu bến châu sa
Một cô gái đẹp hằng nga sánh bằng
Tình yêu chợt đến mùa trăng
Gái trai hạnh phúc… nhân văn chuyện tình!

Mộng vàng một thoáng lặng thinh
Tiên ông bảo dậy bình minh kia rồi
Tiếc thay giấc mộng lên ngôi
Đem chi mộng thắm bồi hồi tim yêu.

Dương mai rạng chiếu quang thiều
Chúa ban ngày mới yêu kiều ơn Cha
Vào phòng mở sách Thánh ra
“Ca Thương” Chúa phán yêu ta mỗi ngày.*1

Mỗi ngày lại mới thêm ra
Ở trong Đấng Christ mới là dựng nên*2
Thơ tình ngẫu hứng qua đêm
Dâng lên Thiên Chúa càng thêm mặn nồng.

*Bài thơ nầy được trích trong tập “Tình Thơ” năm 2011.

Ghi chú:

*1  Ai ca 3:23
*2  2Cô rinh tô 5:17

Hồ Thi Thơ – Hạ 2016

Bình Luận:

You may also like