Home Văn Nghệ Ơn Tạo Hoá

Ơn Tạo Hoá

by Hồ Galilê
30 đọc

Nhìn bầu trời áng mây bay lãng đãng
Cả mây hồng, tím, trắng lững lờ trôi
Xa xa sau xanh ngắt phía chân đồi
Trên thinh không đàn thiên nga sãi cánh.

Hoàng hôn giăng trên những đồi thông lạnh
Bóng chim xa canh cánh gọi đêm về
Bọn mục đồng thất thểu mấy bê trâu
Tiếng sáo nghe sao chạnh lòng ái quốc.

Rừng Trường sơn chập chùng theo đất nước
Con suối reo róc rách dưới chân đồi
Chú nai vàng ngơ ngác lá xào rơi
Ở trên cành chim trời ca lảnh lót.

Dù sa mạc cằn khô nơi cát nóng
Ẩn đâu đây ao nước mát ngọt ngào
Cây vẫn sống cho hoa dại thanh tao
Ôi tất cả là ơn hồng Tạo hóa.

Dải đất lành miền quê cho hoa quả
Ngọn gió chiều thơm lạ tựa môi em
Biền dâu xanh êm đềm chờ sương xuống
Rặng tre làng tiếng quốc vẳng gọi nhau.

Trăng lên rồi trăng sáng tỏa muôn màu
Nàng lơ lững trên bầu trời huyền ảo
Không dây chằng gậy chống thế trăng ơi!
Cho ánh sáng trời đêm nàng diễm lệ.

Ta thừa hưởng qua bao nhiêu thế hệ
Việt Nam ta có biển sóng bạc đầu
Vỗ mãi vào bờ trắng xóa ngàn năm
Đại dương bao la cá tôm bơi lội.

Chằng chịt sông ngòi ngư ông buông lưới
Tím lục bình trôi nổi dưới làn mưa
Đất gội nhuần khi bốn mùa tám tiết
Nắng ấm đâm chồi kết trái đơm bông.

Ai phủ nhận Đấng sáng tạo thiên nhiên
Để muôn loài vạn vật được dựng nên
Nó tự nhiên mà hiển hiện hóa thành
Chỉ ngu muội của con người vô tín.

Ai cho ta niềm xúc cảm bịn rịn?
Ai cho ta chịu thinh nín tận lòng?
Ai cho ta hơi thở ngoài khoảng không?
Và nuôi ta bằng lương thực cây trồng?

Ai cho ta có linh hồn bất diệt?
Ai cho ta khác biệt với thú loài?
Khi ta chết là xác thân băng hoại
Hồn về đâu tôi hỏi bạn trả lời?

Đấng Tạo hóa đã trở thành nhục thể
Xuống làm người Chúa Cứu thế thực thi
Là Sự sống – Chân lý – là Đường đi
Ơn Tạo hóa là những gì bạn hưởng.

Sống trên đời phải biết Đấng dựng nên
Cây có cội nước có nguồn từ thủa
Người khôn ngoan biết tôn thờ Thượng Đế
Biết ơn Trời… biết Tạo hóa là đây.

Hồ Thi Thơ – Hạ 2016

Bình Luận:

You may also like