Home Tôi Viết Hãy Sống Thánh Khiết Dẫu Thế Gian Đầy Bất Khiết

Hãy Sống Thánh Khiết Dẫu Thế Gian Đầy Bất Khiết

by Debbie Thủy
30 đọc

Amnon đang say sưa với những mơ tưởng thầm kín, sự thèm khát nhục dục được nuôi dưỡng mạnh mẽ trong tâm chí hắn.

Ước ao được gần nàng, được ôm nàng, được khoái lạc cùng nàng cứ mạnh dần lên như sự chết, hung dữ như âm phủ, nóng như lửa, chẳng nước nào dập tắt nổi.

Nó khiến Amnon mê mệt, suy tàn, hao mòn,tiều tuỵ.

Ma quỷ đã có lối vào, người bạn thân sảo quyệt cung ứng cho Amnon một phương kế khá hoàn hảo.

Amnon giả ốm. Bởi thương con đau yếu Đa-vit đã chiều theo ý Amnon, sai Tama đến chăm sóc anh. Tama chẳng nghi ngờ gì bởi Amnon là anh cùng cha khác mẹ với mình.

Nàng đến.

Tama đã không đủ sức để chạy khỏi phòng riêng của Amnon.
Nàng năn nỉ trong khốn cùng: “Đừng làm nhục em”.

Nhưng, Amnon không nghe, chính xác hơn, hắn không còn trí khôn để hiểu điều gì khác ngoài được khoái lạc cùng nàng.

Con thú Amnon vùng lên đè Tama xuống.

Hết! sự lâng lâng giả tạo hết.

Chuẩn bị nhiều ngày, thực hiện trong vài phút. Để phải sống với sự ghê tởm chính mình đến lúc chết.

Amnon ghét Tama, hắn đuổi nàng đi.

Amnon huỷ diệt mình, huỷ diệt Tama, huỷ diệt anh trai của Tama là Apsalom.

Tôi không biết bao lâu sau khi Đavit phạm tội ngoại tình thì Amnon con trai của ông phạm tội, nhưng kinh thánh nói rõ rằng hai năm sau khi Amnon phạm tội thì Apsalom cũng phạm tội.

Apsalom đã thành công trong kế hoạch giết Amnon trả thù cho em gái Tama của mình.

Apsalom người đàn ông từng một thời đẹp nhất Y-sơ-ra-ên , người giầu tình cảm yêu thương em gái mình đang trở thành kẻ giết người hàng loạt bắt đầu từ những người thân trong nhà mình. Kẻ gớm giếc sự dâm dục trong phòng kín đang lần lượt ngủ với các cung phi của cha mình trên nóc sân đền thờ.

Chẳng bao lâu sau Apsalom cũng chết đau đớn vì tội ác mình.

Đavit đã mất ba người con trai trong vài năm sau cái ngày ông thoác loạn với Bát- sê- ba vợ của U- ri.

Tama cô con gái xinh đẹp của ông thì đang nặng nề bước qua những ngày còn lại của cuộc đời đầy buồn phiền.

Salômôn cũng đã phá hỏng kế hoạch của Chúa cho ông và dân tộc ông bởi sự ham muốn xác thịt.

Vậy, hãy tiếp tục sống thánh khiết dẫu thế gian nhiều bất khiết.

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like