Home Văn Nghệ Nhớ Bết-lê-hem

Nhớ Bết-lê-hem

by Hồ Galilê
30 đọc

Bết lê hem ơi! Ta nhớ ngươi!
Nhớ ngươi khi Chúa xuống làm người
Nhớ ngươi khi con Trời giáng thế
Giất ngủ mơ màng đón Chúa ngươi.

Bết lê hem ơi! Ta nhớ ngươi!
Nhớ ngươi khi đón tiếp con Trời
Nhà quán đông người còn đâu chỗ?
Máng cỏ chuồng lừa đón Chúa ngươi.

Bết lê hem ơi! Ta nhớ ngươi!
Nhớ ngươi đêm vắng giữa khung trời
Hào quang tỏa sáng mừng Con Thánh
Mục đồng hoan hạnh đón Chúa ngươi.

Bết lê hem ơi! Ta nhớ ngươi!
Nhớ ngươi thôn nhỏ thiếu tiếng cười
Một chồi ngôi nước vua Đa-vít
Chúa của muôn loài đến từ ngươi.

Bết lê hem ơi! Ta nhớ ngươi!
Nhớ ngươi, nỗi nhớ cả khung trời
Vì sao huyền nhiệm… soi chỉ lối
Bác sĩ dặm trường tìm Chúa ngươi.

Bết lê Hem ơi! Ta nhớ ngươi!
Nhớ ngươi một xóm khách chối từ
Giê-Su con Trời – Ngài tìm đến
Hy sinh mạng sống cứu loài người.

Bết lê hem ơi! Ta nhớ ngươi!
Nhớ ngươi Thiên sứ hát vang trời
Tin Lành cứu rỗi truyền khắp đất
Hãy đến tôn thờ Cứu Chúa ngươi…!

Phương Nguyên –  Giáng Sinh 2015

Bình Luận:

You may also like