Home Tin tức Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Và Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Nam Phước – Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam

Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Và Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Nam Phước – Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 04-12-2015, trong niềm vui hân hoan tạ ơn Chúa, đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm chờ đợi, Điểm nhóm Tin Lành Nam Phước, Huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm mừng Chúa Gáng Sinh, đồng thời công bố thành lập Điểm nhóm Tin Lành Nam Phước – Duy Xuyên được diễn ra  thật phước hạnh trong quyền năng tể trị của ba ngôi Đức Chúa Trời.

Đến dự trong buổi lễ có:

– Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Tổng Liên hội, Hội Thánh Tin lành Việt Nam ( MN) làm chủ lễ
– Mục sư  Mã Phúc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm.
– Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam
– Mục sư Dương Quang Hòa, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng.
– Các Mục sư Quản nhiệm của các Chi hội trong khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng
– Ngoài ra còn có các con dân Chúa cùng về chung dự trong niềm vui tạ ơn Chúa.

Hiện diện trong buổi lễ còn có lãnh đạo đại diện các cấp chính quyền địa phương và các phòng ban chức năng đến chung vui và tặng hoa chúc mừng.

Chấp sự Ngô Ngọc Lễ, hướng dẫn chương trình thờ phượng Chúa. Mục sư Nhiệm Chức Nguyễn Thanh Minh, Quản nhiệm Chi hội Quế Xuân  thay cho Hội Thánh bày tỏ lòng biết ơn Chúa về những điều lớn lạ, diệu kỳ trên Hội Thánh của  Ngài, đồng thời  vui mừng được đón tiếp quý tôi tớ, con cái Chúa cùng chính quyền địa phương về tham dự.

Sau  khi Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi  cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa trong sự tạ ơn, Ban hát lễ của  Hội Thánh hết lòng tôn vinh Chúa về  sự  Giáng Sinh mầu nhiệm của Ngài,  quyền năng tể trị và  những điều lạ lùng mà Chúa đã làm  trên Hội Thánh qua các bản thánh ca” Phước cho nhân loại, Khúc Thần ca, Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố”

Tiếp đến Mục sư Chủ lễ Võ Đình Đán nương trên nền tảng Kinh Thánh Lu ca 2: 1-14 giảng sứ điệp Giáng Sinh để khích lệ tinh thần đời sống đức tin của con dân Chúa trong Hội Thánh, đáp ứng Lời Chúa, Mục sư Trần Đình, Ủy viên Ban Đại diện Tin lành Quảng Nam cầu nguyện trong sự vâng phục biết ơn Chúa. Sau đó Đại diện các Hội Thánh có lời chúc mừng và tặng  quà lưu niệm cho hội Thánh.

Về chung vui cùng Hội Thánh, đại diện chính quyền địa phương đã phát biểu chúc mừng đồng thời công bố và trao quyết định thành lập Điểm nhóm Nam Phước, Duy Xuyên. Và Ban điều hành Điểm nhóm ra mắt trong niềm vui hân hoan của cả Hội Thánh

Chương trình được kết thúc trong sự hoan hỉ của mọi người tham dự, sau khi Mục sư Dương Quang Hòa cầu nguyện tất lễ và Mục sư Mã Phúc Hiệp cầu nguyện chúc phước trên hội Thánh.

Được biết trước đây trên mảnh đất Nam Phước, Duy Xuyên vào năm 1961 Đức Chúa Trời đã thành lập Hội Thánh của Ngài, song vì do nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, mà Hội Thánh của Ngài ngày hôm nay mới được tái lập. Hiện tại con dân Chúa tại Điểm nhóm phải mượn nhà của tín hữu trong Hội Thánh để  nhóm thờ  phượng Chúa.Hòa  chung niềm vui và  khát  khao của con dân Chúa tại nơi đây sớm có được một ngôi nhà thờ khang trang để thờ phượng Chúa, kính xin quý con dân Chúa khắp mọi nơi thêm lời cầu nguyện và góp phần dâng hiến để ước mơ làm vinh hiển danh Chúa sớm trở thành hiện thực.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Chấp sự Ngô Ngọc Lễ hướng dẫn chương trình.

Chấp sự Ngô Ngọc Lễ hướng dẫn chương trình.

Mục sư Nhiệm Chức Nguyễn Thanh Minh, Quản nhiệm Hội Thánh Quế Xuân hoan nghênh chào mừng.

Mục sư Nhiệm Chức Nguyễn Thanh Minh, Quản nhiệm Hội Thánh Quế Xuân hoan nghênh chào mừng.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Trưởng Ban Đại diện Quảng Nam cầu nguyện dâng chương trình lên chúa.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Trưởng Ban Đại diện Quảng Nam cầu nguyện dâng chương trình lên chúa.

Ban hát lễ.

Ban hát lễ.

Ban hát lễ.

Ban hát lễ.

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy Viên Tổng Liên Hội giảng Sứ điệp Giáng Sinh.

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy Viên Tổng Liên Hội giảng Sứ điệp Giáng Sinh.

Mục sư Trần Đình, Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Mục sư Trần Đình, Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

Đại diện chính quyền địa phương đọc và trao quyết định thành lập Điểm nhóm.

Đại diện chính quyền địa phương đọc và trao quyết định thành lập Điểm nhóm.

Mục sư Phạm Mính, Ủy viên Ban Đại diện Tin lành Quảng Nam chúc mừng.

Mục sư Phạm Mính, Ủy viên Ban Đại diện Tin lành Quảng Nam chúc mừng.

Mục sư Dương Quang Hòa, Trưởng Ban đại diện Tin Lành Đà Nẵng chúc mừng.

Mục sư Dương Quang Hòa, Trưởng Ban đại diện Tin Lành Đà Nẵng chúc mừng.

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng.

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng.

Cầu nguyện cho Ban điều hành Điểm nhóm.

Cầu nguyện cho Ban điều hành Điểm nhóm.

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện chúc phước.

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm cầu nguyện chúc phước.

Chụp ảnh lưu niệm.

Chụp ảnh lưu niệm.

Lược sử hội thánh Duy Xuyên

Trước đây 40 năm, quận Duy Xuyên chưa từng thấy ánh sáng Tin Lành của Chúa Jêsus, nhân dân đương đắm đuối trong tội lỗi, thờ hình tượng, tin dị đoan và tà thần ám ảnh. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết có ánh sáng mọc lên”. Thì năm 1922, Chúa có sai cụ Hoàng Trọng Thừa. là mục sư đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành và bà Nguyễn Thị Tuấn đến tại làng Long Xuyên đây để giải bày về ơn cứu rỗi do lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. “Thật đại hạn phùng cam võ”, khi nghe làm chứng, nhiều người cảm động và hoan nghinh, tuy cũng có người quan niệm Tin Lành là đạo ngoại quốc. Song kết quả đã có một số đông thừa nhận “Đạo chi đại nguyên xuất ư thiên” và loài người đã có một Đấng Cứu thế. Trong đó có cụ Lê Thiện Dũ là người thứ nhứt bằng lòng tiếp nhận Chúa. Sau khi cụ mục sư  Hoàng Trọng Thừa và bà chấp sự Tuấn từ giã, thì mùa thu năm ấy, trong số đã nghe đó có 7 người là ông Lê Dinh, Lê Thiện Sỹ, Lê Thiện Hận, Lê Châu, Lê Xuyến và anh chị Sáu Mãi tìm đến Đà Nẵng để nghe giảng và khảo cứu cho rõ ngọn ngành về đạo Tin Lành mà cũng thường gọi là đạo Giatô. Bấy giờ Đà Nẵng đương sôi nổi về đạo mới tức Tin Lành. Nguyên khi Hội Cơ Đốc Truyền giáo Liên hiệp đặt chân trên lãnh thổ Việt Nam và thành phố Đà Nẵng năm 1911, giáo sĩ bắt đầu học tiếng việt và giảng, thì Thế chiến thứ I bùng nổ, cuộc truyền giáo bị ngăn trở. Qua 1918, có hòa ước đình chiến, các giáo sĩ được phép hoạt động lại. Bây lâu nô nức nay cửa giảng đạo mở rộng. Bây giờ các vùng lân cận cũng như tại Đà Nẵng như đồng lúa đương chín vàng, mùa gặt hái thuộc linh đã đến, nên số người tin Chúa rất đông, năm 1921, 22 ở Đà Nẵng, đã có một Hội Thánh vững vàng và là nơi trung tâm truyền giáo. Hội An được thiết lập Hội Thánh vào lúc này tức là tháng 11 năm 1922. Khi 7 người từ Long Xuyên ra đó thấy quang cảnh Hội Thánh vui vẻ, và quyền phép Chúa đương hành động, thấy mọi sự thực, thì cầu nguyện tin theo Chúa. Nhưng khi trở về quê hương gặp nhiều trở lực có phần yếu đuối, như hột giống bị rơi vào bụi gai nghẹt ngòi không phát triển được. Trong khi anh em ở đây yếu đuối, ngược lại những vùng lân cận như Kim Bồng, An Phước, Phú Chiêm và Bà Rén lại có một số đông người tin Chúa. Phong trào ấy làm khích động, một phần cũng nhờ cụ Huỳnh Diêu ở Kim Bồng, là trái đầu mùa của Hội Thánh Hội An và ông Nguyễn Châu Thông làm rể ở trong làng này thường thăm viếng và nhắc nhở chúng tôi. Đến đầu năm 1927, ông Lê Châu được Chúa tỉnh thức một cách đặc biệt đến tại nhà giảng Hội An ăn năn và quyết lòng theo Chúa và mời cụ mục sư Phạm Thành về làng Long Xuyên để thăm viếng số anh em đã tin Chúa hiện đương yếu đuối. Khi ông Thành lên thăm viếng đồng thời tổ chức nhóm lại tại nhà cụ Lê Thiện Dũ và ông Xuyến, thì những người anh em đã nguội lạnh đều tỉnh thức và nóng nảy, lại thêm một số người mới nhập vào Hội Thánh. Một quang cảnh rầm rộ diễn ra, cũng có phép lạ như ông Trương Quyến bị bịnh  điên bấy lâu đã tốn nhiều thuốc thang và phù chú nhưng tiền mất tật mang, bây giờ ông ăn ăn tin Chúa Jêsus và được chữa lành. Nhân đó nhiều người nhận biết Tin Lành là quyền phép Đức Chúa Trời. Tháng 6 năm 1927 tại Long Xuyên có 15 người chịu lễ báp têm, cứ mỗi tuần từ 20 đến 25 người đến nhà giảng Hội An thờ phượng Chúa. Chẳng những có lòng sốt sắng, còn lo dẫn dắt đồng bào đến với Chúa nữa và chuyên tâm học tập để vững nền tin kính. Niên khóa 1927-1928 có 4 ông Lưu Văn Mão, Lưu Văn Kỵ, Lê Thi, ông Lê Châu được kêu gọi vào học trường Kinh Thánh. Bốn ông này đã thành đạt và xuất thân tại đây. Từ đó anh em tín đồ ở Chợ Chùa cũng như ở Bà Rén, dù xa xuôi cách trở vẫn trung tín mỗi tuần đi đến Hội An để thờ phượng và chung lo việc Chúa. Trải qua một thời gian gần năm như thế. Lúc bấy giờ tín đồ đã có quan niệm và ước vọng tại đây có một nhà giảng nhánh để tiện cho việc thờ phượng Chúa. Ý tưởng đó rất tốt đẹp, nhưng mới khởi điểm thì cuộc kháng chiến xảy ra. Năm 1947, tất cả tín đồ cũng như đồng bào ở đây đều lìa quê hương và tản lạc ở mỗi nơi thì ý định kia trở thành giấc mộng. Nhưng tạ ơn Chúa đã trải qua sóng dập gió dồi và bao biến cố tuy ở nơi đất khách quê người, anh em vẫn một lòng tin kính Chúa. Năm 1954 hòa bình trở lại nơi đất nước, vị mục sư ở Hội An liên lạc thăm viếng, và những năm 1956 đến 59 có tổ chức nhiều cuộc giảng đặc biệt trong các lần do ban Truyền đạo lưu hành Trung phần và ban Truyền đạo Quảng Nam hoạt động, do đó mà những làng Mông Lãnh, Ngọc Bài, Dương Mông, Xuyên Mỹ, Xuyên Châu có một số tín đồ mới. Lúc bấy giờ anh em trở lại vấn đề mở một hội nhánh tại vùng này, ông nguyên mục sư Nguyễn Văn Nhung cũng như ban trị sự rất tán đồng. Khi ông bà mục sư Nguyễn Xuân Ba đến kế nhiệm, ông rất sốt sắng và xúc tiến công việc mở mang hiệp với giáo hữu để tìm một địa điểm. Đương khi bàn bạc và lo liệu thì ông Phó Tỉnh trưởng Nguyễn Ba vui lòng để cho một vườn tốt đẹp và thuận tiện là nơi làm nhà thờ hiện nay. Thấy ý Chúa tỏ ra rõ ràng như thế, hội đồng thường niên của bổn hội 1960 biểu quyết làm tại địa điểm này, đồng thời bầu ban đốc công và không phân biệt địa phương đây đó. Toàn thể tín đồ tổng lạc quyên một số bạc để mua vật liệu vào việc xây cất. Tuy lòng sốt sắng của anh em như thế, nhưng số lạc quyên cũng không được bao nhiêu vì nạn mất mùa. Nên tháng 10 năm 1961 ông mục sư bổn hội, nhân vào các Hội Thánh miền nam, ông có trình bày về sự xây cất nhà thờ ở Duy Xuyên thì một số giáo hữu các nơi vui lòng quyên trợ. Lại như Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ, tuy chưa làm tín đồ, nhưng nghe nói ở xã nhà cất một đền thờ cho Chúa cũng vui lòng tán trợ một số tiền. Hội Thánh Mỹ kiều ở Sài Gòn và nhứt là hai cụ Irwin và Jeffrey là hai giáo sĩ tiền phong của Hội Thánh Tin Lành đặc biệt giúp đỡ cùng toàn thể con cái Chúa trong bổn hội đều hương ứng. Đầu tháng 4 năm 1969 này có ông Chủ nhiệm và chức viên Ban Trị sự Địa hạt Bắc Trung phần đến dự lễ đặt viên đá móng. Tuy trải qua nhiều nổi khó khăn và thiếu thốn đủ điều, ngày nay công việc được hoàn thành, chúng tôi xin dâng sự vinh hiển cho Chúa. Từ đây, tín đồ địa phương này có một đền thờ khả quan để nhóm họp cũng là nơi truyền bá Tin Lành để cảnh tỉnh bao sanh linh đương túy sanh mộng tử. Thực là ơn điển lạ lùng của Chúa ban cho.

Nay Hội Thánh làm lễ cung hiến đền thờ này cho Chúa, lại hân hạnh tiếp đón gia đình ông truyền đạo mới đến hầu việc Chúa với chúng tôi, thực là một ngày lịch sử và vui mừng cho Hội Thánh Duy Xuyên này. Chúng tôi kính lời cảm ơn Chúa, thành thực tri ân quí vị xa gần, cùng ban trị sự Hội Thánh Hội An sốt sắng trong việc xây cất này, nhứt là Chúa đại dụng đầy tớ Ngài là ông mục sư Nguyễn Xuân Ba, với thiện chí thiện tâm của ông đã vượt bao chướng ngại, đạt đến thành công, thâu được kết quả tốt đẹp. Giờ đây xin trân trọng chép ít hàng gọi là ghi công việc của Hội Thánh trong 40 năm qua. Cầu xin Ba ngôi Đức Chúa Trời đáp lại ơn lành cho những kẻ yêu mến Chúa như lời Thánh Phaolô đã nói “Vậy hỡi anh em hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dự dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải vô ích đâu”. Amen.

Phước Nguyên

Bình Luận:

You may also like