Home Tôi Viết Sống Chết Bởi Quyền Của Lưỡi

Sống Chết Bởi Quyền Của Lưỡi

by Debbie Thủy
30 đọc

Đa-vít tức giận, sự giận dữ như ngọn lửa đang thiêu đốt trong anh.

Anh em! 400 người đeo gươm vào đi theo tôi, chúng ta sẽ giết Na Banh và tất cả những người nam trong nhà hắn, nhanh lên.

Những người trẻ run rẩy nhìn nhau, Đa vít đây ư? một Đa- vít mà họ chưa từng thấy trước đây.

Chỉ ít ngày trước thôi, chính Đa- vít đã không chấp nhận lời thỉnh cầu của họ khi họ đòi giết Sau-lơ kẻ bao năm qua tìm hại mạng sống Đa-vít, anh chỉ cắt vạt áo của vị vua gian ác, vô ơn đó thôi.

Họ nể phục Đa-vít lắm, một người tướng giỏi, khiêm hòa, mềm mại. Một người kính sợ Chúa, không tự trả thù cho chính mình.

Nhưng giờ đây, trước mắt họ là một Đa-vít đầy giận dữ, một Đa-vít đang xông lên để giết rất nhiều người vô tội.

Tại sao Đa-vít lại giận đến vậy?

Vì Na Banh không làm theo ý của Đa-vít, không cung cấp thực phẩm mà Đa-vít đã yêu cầu?

Vì áp lực phải lo cho 600 người theo mình?

Vì những tổn thương trong quá khứ chưa được chữa lành?

Vì gánh nặng luôn phải sống trong nguy hiểm bởi quá nhiều kẻ thù vây quanh…..?

Nhưng dù có lý do gì đi chăng nữa thì Đa-vít cũng đang giận. Cơn giận sắp biến Đa-vít trở thành kẻ sát nhân.

Đa-vít cùng 400 người với gươm giáo trong tay đầy hung hãn lao về phía nhà Na-Banh.

Bỗng nhiên, họ chạm mặt một đoàn lừa trở lương thực chặn giữa đường.

Rồi một người phụ nữ xinh đẹp nhảy xuống lừa quỳ dưới chân Đa-vít:

Thưa ông! Tôi là A-bi-ga-in vợ của Na-Banh, xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi không biết, đây là lễ vật tôi xin dâng ông.

Tôi tin rằng Chúa đưa tôi đến đây để ngăn ông làm đổ huyết vô tội và tự mình báo thù cho chính mình.

Tôi cũng tin rằng Đức Giê Hô Va sẽ lập cho ông một nhà vững bền chứ không nhanh chóng sụp đổ như vương triều của vua Sau Lơ kẻ dễ nổi giận, lúc đó người ta sẽ không thể tìm thấy một điều ác nào trong cuộc đời ông.

Giê-Hô-Va Đức-Chúa-Trời của ông sẽ bảo vệ mạng sống ông, nhưng mạng sống của kẻ thù ông thì Ngài sẽ quăng xa khỏi ông như ông đã quăng những viên đá vào tên khổng lồ Gô-li-át vậy.

Sau tất cả những điều đó Ngài sẽ lập ông làm vua và vua Đa-vít ơi ông sẽ không phải hối tiếc hay lương tâm cắn rứt vì đã từng vô cớ làm đổ máu và tự báo thù cho chính mình.

A-bi-ga-in đã không đến để phê phán, lên án việc gian ác mà Đa-vít sắp làm nhưng nàng đến để nhắc lại những chiến công của Đa-vít và lời hứa của Chúa về tương lai huy hoàng của Đa-vít. Nàng cũng đầy khôn ngoan và khéo léo để chỉ cho Đa-vít thấy cái giá mà Đa-vít sẽ phải trả nếu Đa-vít tiếp tục giữ sự nóng giận.

Ngọn lửa hung dữ trong lòng Đa-vít tắt lịm, Đa-vít kinh ngạc thốt lên:

Ngợi khen Chúa vì Ngài đã đem nàng đến để cản ta phạm tội. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta không gặp nàng ngay lúc này, ta sẽ phá hủy kế hoạch của Chúa dành cho ta, phá hủy cuộc đời của những người trẻ theo ta và gây tang thương đến hàng trăm người khác vì sự giận dữ của ta.

Vậy ta dại gì mà không nghe tiếng nàng, tiếng của một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp đến vậy.

Đa-vít quay trở về nhưng Đức Giê- Hô-Va đã đoán phạt Na-Banh, kẻ gian ác đã chết vì sợ hãi 10 ngày sau đó.

Đa-vít cũng không bỏ lỡ cơ hội cưới A-bi-ga-in làm vợ.

Bạn thân mến!

Lãnh đạo của bạn có đang giận không?

Nếu ông đang giận thì bạn đang làm gì? Lên án, phê phán, kể xấu về ông cho người khác hay dùng lời Chúa để yên ủi, khích lệ giúp ông vượt qua giai đoạn khủng hoảng của ông.

Sống chết bởi quyền của lưỡi, lời nói của bạn có thể khiến một người khiêm hòa trở thành tên sát nhân hoặc một tên sát nhân trở thành người theo lòng của Đức Chúa Trời.

Tôi cầu chúc cho mọi lời lành của bạn sẽ ngon ngọt như tàng ong, làm nguôi những cơn giận và là cây sự sống cho người nghe.

 

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like