Home Tôi Viết Cách Bà Cụ Thờ Phượng Chúa

Cách Bà Cụ Thờ Phượng Chúa

by Thanh Tân
30 đọc

Bà cụ mặt chiếc áo vest màu xám tro, cặm cụi gò nhặt từng nét chữ ghi bài giảng của vị Mục sư.
Ông cụ khoác trên mình chiếc sơ mi ca rô màu cà phê sữa hơi nhạt, chốc chốc quay sang cười cười và thảo luận với bà cụ về những gì mình được nghe qua bài học.
Tôi ngồi ở băng ghế phía sau, cũng đang cầm điện thoại để note lại bài giảng. Không thể không bị thu hút từ những hình ảnh trên.
Đó có thể nói là hình ảnh đẹp nhất trong tuần, nó gợi cho tôi nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Trong đầu chợt lóe lên ước ao, sau này già, tôi và chồng mình cũng thế.
Tôi cầm điện thoại lén chụp vài tấm hình về khoảnh khắc mà tôi rất thích đó (dầu biết hành động của mình là hơi khiếm nhã).

12167348_126605374361803_178683935_n

(Bà cụ 72 tuổi chăm chú nghe giảng rồi ghi lại bài giảng vào 1 quyển sổ)

12166418_126605281028479_781553782_n

( Ông cụ quay sang nhoẻn miệng cười và thảo luận với bà cụ về bài giảng của Mục sư)

12167674_126605337695140_2006944793_n

(Bà cụ khom người, nắn nót từng nét chữ)

Một chốc sau, tôi quyết định dời lên băng ghế trên và lân la hỏi chuyện bà cụ. Dù thấy ông bà sinh hoạt ở hội thánh mình nhiều lần nhưng tôi chưa lần nào hỏi chuyện.
Tôi đưa ra những tấm hình chụp lén cho bà cụ xem.
– Hình đẹp quá bà ạ. Con đã chụp lén bà ghi bài giảng và con rất thích hình ảnh đó. Thanh niên tụi con không mấy người chịu khó ghi lại bài giảng đâu ạ. Bà là tấm gương của tụi con.
Bà cụ cầm lấy tay tôi, nhoẻn miệng cười.
– Cảm ơn con
– Chữ bà đẹp quá bà ạ. Lần nào bà cũng ghi bài giảng hết hả bà?
– Lần nào bà cũng ghi lại hết. Ghi để lưu lại, sau này mình coi lại con ạ chứ nghe rồi cũng quên.
– Năm nay bà bao nhiêu tuổi?
– 72 rồi con
– Trông bà vẫn còn cứng cáp và xinh đẹp lắm ạ
– Nhà bà có gần đây không?
– Bà ở Thủ Đức lận, lâu lâu về, nếu không lên kịp thì nhóm lại ở đây, sau đó về nhà ở Tầm Vu.
– Xa thế hả bà, ông vẫn chở bà đi nhóm mỗi sáng? Con cũng ở Thủ Đức 3 năm, giờ con chuyển trọ chỗ khác rồi
– Chúa cho mình khỏe mạnh đến khi nào thì mình đi thờ phượng Chúa khi đó con à. Khi nào tiện bà mời con về nhà bà chơi
Bà trò chuyện vui vẻ, niềm nở và thân ái.
Không ít người lớn tuổi trong hội thánh Chúa có thói quen ghi lại bài giảng, nhưng hôm nay, chả hiểu sao hình ảnh bà cụ – đội trên đầu mái tóc trắng của tuổi xế chiều với chiếc vest xám tro khoác trên người, mắt chăm chú nghe mục sư giảng, tay nắn nót cặm cụi ghi lại từng nét chữ… lại ấn tượng với tôi như thế. Chắc là bà cụ đi cùng ông cụ – 2 vợ chồng tuy già nhưng với tinh thần thờ phượng Chúa tốt như thế, tôi cũng có những ước ao cho riêng mình…

Bình Luận:

You may also like