Con có tội Chúa ơi con có tội
Khi nhớ, hay quên, cố tình không nhắc đến
Việc mình làm và việc đã gây ra
Hay vô tình đùa cợt cho nó qua
Để ngăn chặn sự bồi hồi trong dạ
Vâng con biết Chúa là Đấng nhìn thấy
Tận sâu trong của mỗi tấm lòng
Và đen bạc Ngài làm cho nên trắng
Bằng máu tươi, ngọn giáo, cây đinh
Và treo hết ở nơi cây thập tự
Nhờ nước Ngài dội sạch vết nhơ
Cho con biết nhìn ra mình còn đáng
Chút lập lòe ánh sáng ở trong tim
Để hy vọng ăn lan trong cơ thể
Để nên người tươi sáng quanh ta
Nguyễn Hữu Tới
Bình Luận: