Home Văn Nghệ Nhìn Tòa Tháp

Nhìn Tòa Tháp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhìn tòa tháp đứng giữa thành hoa lệ
Sự giàu sang như ngạo nghễ với đời
Trung tâm nầy giao dịch khắp mọi nơi
Đầu tư đấy! Một nơi thật vững chắc…

Nào ngờ đâu… có những tên không tặc
Đã chui vào phá vỡ đổ tan hoang
Sức con người hữu hạn tưởng bình an
Nhưng tai họa thình lình đâu vụt đến

Cả cuộc đời tôi gắn liền yêu mến
Sự giàu sang, danh vọng của đời nầy
Rồi một chốc trở thành kẻ trắng tay
Ôi đau xót của tiền còn đâu nữa!!

Thang danh vọng cuối cùng giờ bật ngửa
Đời chênh vênh điểm tựa đã không còn
Tâm bất an, lòng quặn thắt héo hon
Bao nuối tiếc… dã tràng nay sóng vỗ

Ở nơi đâu cứu người ra bể khổ?
Về cội nguồn tìm lại Đấng yêu thương
Đã từ lâu tôi lạc mất thiên đường
Rồi cứ mãi vấn vương nơi trần thế

Hồn lang thang tôi cứ cho mặc kệ
Lo đi tìm cuộc sống chốn xoa hoa
Một ngày kia tai họa đã xảy ra!
Tôi hụt hẫng trên cái đà danh vọng…

Bao tương lai dày công tôi trông ngóng
Đến bây giờ tro bụi cuốn mù bay
Thượng Đế ơi! Đã vụt khỏi tầm tay
Chỉ còn lại những chuỗi ngày đau khổ

Con  về đây xin Cha thương cứu độ
Đứa con hoang lầm lạc đã trở về
Bao năm qua con lạc lối u mê
Nay biết lỗi trở về bên chân Chúa..!

Phương Nguyên
Cảm tác ngày 11/09/01

Bình Luận:

You may also like