Home Văn Nghệ Ước Mơ Thu

Ước Mơ Thu

by Hồ Galilê
30 đọc

Mến tặng: Reebeca Ân Nguyễn

Tôi ước mơ thu sưởi ấm lòng
Cho đời ấm áp giữa mùa đông
Đường xưa lối cũ xin dừng bước
Đăng trình Thiên lộ nước Chúa tôi.

Tôi ước mơ thu chẳng đứng, ngồi…
Rời xa Ai Cập chốn tanh hôi
Mười tai vạ – Chúa đổ xuống rồi
Hướng về xứ Thánh dẫu xa xôi.

Tôi ước mơ thu vượt núi đồi
Vượt qua biển đỏ chẳng xuồng nôi
Đường trần muôn dặm Ngài đưa lối
Chúa rẽ đôi bờ bước chân tôi.

Tôi ước mơ thu chẳng chối từ
Hoang đồng sa mạc há sầu tư?
Ngày nắng trụ mây che bóng mát
Đêm về trụ lửa ấm tim côi.

Tôi ước mơ thu chẳng bồi hồi
Trước sông Giô-đanh mùa nước nổi
Bàn chân đặt xuống nước tan rồi
Ta vào đất hứa ôi sung sướng!

Tôi ước mơ thu – Chúa dạy thường:
Yêu đời yêu Đạo hãy khiêm nhường
Truyền rao chân lý nêu gương Chúa
Đưa tội nhân về hưởng Thiên nhan.

Tôi ước thu… ước vô vàn!
Ước cho dân tộc mối tình chan
Một lòng thờ Chúa – Vua chủ tể
Nước Việt thân yêu phước tràn trề.

Tôi ước mơ thu – Thu nhân thế!
Tìm về nguồn cội để thờ tôn
Ngài là Tạo hóa ban thì tiết
Bốn mùa diễm tuyệt Chúa Càn khôn.

Tôi ước mơ thu – nối nhịp cầu
Năng quyền sức sống tỏa đêm sâu
Tối tăm Ma quỉ đành lui bước
Phục sinh vinh hiển phước muôn nơi.

Tôi ước mơ thu… ước một trời
Mùa thu ân điển trải khắp nơi
Hoa lòng rạng rỡ vui đón Chúa
Chúa của muôn mùa vạn ước mơ.

Mùa Thu tháng 08 năm 2015.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like