Home Văn Nghệ Vẫn Còn…

Vẫn Còn…

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vẫn còn nguyên vẹn nét xuân xưa
Đọng lại lòng em khó kể vừa
Những bao đắm đuối tình xa biệt
Buổi tiễn em đi anh hỏi đùa:

Em về bên ấy chốn thành đô
Để mãi trong anh lắm hẫng hờ
Nhớ em, nhớ lắm từng kỷ niệm
Êm đềm, sâu lắng với mộng mơ…

Hôm nay, QUẢ NGỌT với LỜI YÊU
Đọc nghe rạo rực nhớ nhung nhiều
Hàng cau, cánh bướm vờn hoa mướp
Khói núi chiều hôm quá yêu kiều.

Nơi đây Hà Nội nhớ LỜI YÊU
Gợi lại trời quê những buổi chiều
Lâng lâng, hương vị mùa QUẢ NGỌT
Năm tháng cùng nhau ta chắt chiu.

Vần thơ em tặng dù kém thua
Nhưng không hờ hững bóng hình xưa
Kẻ đã theo chồng, người ở lại…
Đêm thâu có lúc lệ lòng mưa…

Nhớ nhau quỳ gối phút Kinh cầu
Cho mỗi chúng ta được thêm dầu
Linh Cha ban xuống truyền danh Chúa
Đưa dắt tội nhân sớm quay đầu.

Mến tặng nhà thơ quê mẹ
Thị – Hà Thành
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like