Home Văn Nghệ Đạo Chúa Đến Thăng Bình

Đạo Chúa Đến Thăng Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cảm tạ Chúa – Đấng năng quyền tuyệt đối.
Yêu loài người nên Ngài đã giáng sinh
Thời gian trôi…Đạo Chúa đến Thăng Bình
Tìm và cứu những cuộc đời lầm lạc.

Chỉ có Chúa là đường đi, lẽ thật
Ai tin Ngài, tội lỗi được buông tha
Nước vĩnh sinh từ Chúa mãi tuôn ra…
Phước hạnh lớn cho cá nhân, dòng họ.

Đấng chủ tể cả kiền khôn vũ trụ
Chết vì yêu, rồi sống lại khải hoàn.
Đấng chăm lo, Đấng bảo vệ an toàn
Hội Thánh Chúa những ngày dài trên đất.

Đạo Chúa đến khiến mọi người hiệp nhất,
Trong bình an, trong hy vọng, vui mừng…
Bao phong ba, bao đau khổ, chán chường…
Ngài gánh vác để ta nơi rộng rãi.

Đạo Chúa đến xóa tan điều hủ bại
Mở khai lòng, làm mát mẻ tâm linh
Tại trần gian sung mãn phước thiên đình
Bởi chính Chúa là vị Vua Vinh Hiển.

Cảm tạ Chúa. Tình yêu Ngài bất biến
Tình yêu Ngài – Nguồn suối mát vô biên…
Công tiền nhân khai mở…Nhớ đừng quên
Noi gương họ giữ đức tin bền bỉ.

Sáu chục năm, ơn Ngài…Ôi tuyệt mỹ!
Quê Thăng Bình nhiều Hội Thánh mọc lên
Nhiều cuộc đời được Thiên Chúa gọi tên
Bỏ moi sự dấn thân hầu việc Chúa.

Sáu chục năm, ơn Ngài ban nguyện thỏa
Sống cho Ngài: niềm mong ước thiết tha,
Sống cho Ngài: mở mang Nước Chúa ra.
Môn đệ háo bao cuộc đời hư hỏng.

Hoàn Viên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like