Home Tin Vắn Cáo Phó

Cáo Phó

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cáo Phó

Cụ Nguyễn Ngọc Trác

(Kính Xin Miễn Phúng Điếu)

Brisbane 17/11/2014 

Gia đinh chúng tôi vô cùng thương tiếc trân trọng báo tin cùng qui đầy tớ Chúa, qúi Hội Thánh, qúi thân bằng quyến thuộc và qui bạn hữu xa gần.

Nhạc Phụ và Thân Phụ của chúng tôi:

Cụ Nguyễn Ngọc Trác,

Sinh năm 1923 tại Khánh Bình – Huyện Quế Sơn – Tỉnh Quảng Nam,

Đã Ngủ Yên Trong Chúa tại tư gia 89 B2, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Sài Gòn.

Hưởng Thọ 91 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

Tại Tư Gia

(Kính Xin Miễn Phúng Điếu)

1. Lễ nhập quan: 8:00 ngày 17/11/2014

2. Lễ cầu nguyện:

– Tối thứ hai 19:30 ngày 17/11/2014

– Tối thứ ba 19:30 ngày 18/11/2014

– Tối thứ tư 19:30 ngày 19/11/2014

3. Lễ di quan lúc 8:00 ngày 20/11/2014

An táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương.

Email liên lạc:

Huynhvanlambrisbane@gmail.com

Điện thoại:

Gọi từ Ngoại Quốc

+84854440569

+84966205523

Gọi trong nước

084854440569

0966205523

Trân trọng kính báo

Huỳnh Văn Lãm

Nguyễn Thị Ngọc Minh

TIỂU SỬ 

Cụ Nguyễn Ngọc Trác sinh năm 1923, tại Khánh Bình – Huyện Quế Sơn – Tỉnh Quảng Nam, là con một của ông Nguyễn Văn Lưu và bà Trần Thị Phường.

Cụ mồ côi Cha từ trong long Mẹ. Năm Cụ 12 tuổi Mẹ Cụ tái giá với ông Hồ Nẫm, từ đó Cụ bắt đầu cuộc sống tự lập.

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì chương trình tốt lành của Ngài trên cuộc đời của Cụ, như lời Kinh Thánh đã chép: “Ngài là Cha kẻ mồ côi, Ngài nâng đỡ kẻ mồ côi” (Thi Thiên 68:146). Năm 1937, Cụ đã tin nhận Chúa khi tròn 14 tuổi, Mục sư Trần Tủng là người đã cầu nguyện cho Cụ tiếp nhận Chúa tại Nhà thờ Tin Lành Khánh Bình. Đến năm 1941, Mục sư Trần Mai làm Phép Báp Têm cho Cụ tại dòng sông Thu Bồn quê hương.

Kể từ khi tiếp nhận Chúa, Cụ đã trung tín theo Chúa và lớn lên trong sự yêu mến, kính sợ Ngài. Chúa đã dùng Cụ Thủ Chi, là trái đầu mùa của Hội Thánh Tin Lành Khánh Bình để dìu dắt Cụ như một người Cha đỡ đầu, đã giúp Cụ tiến tới hôn nhân với Cụ Bà Nguyễn Ngọc Trác (nhũ danh Huỳnh Thị Ngọ), là con gái thứ của Ông Huỳnh Ngộ và Bà Nguyễn Thị Liên, cũng là thuộc viên của HTTL Khánh Bình. Chúa đã kết hiệp Ông Bà Cụ trở nên một gia đình trong ơn lành của Ngài, và hôn lễ đã được cử hành tại HTTL Khánh Bình vào ngày 01/01/1949, do Mục Sư Nguyễn Xuân Ba làm chủ lễ.

Ông Bà Cụ sinh hoạt tại HTTL Khánh Bình cho đến năm 1964 thì chuyển đến An Hải – Đà Nẵng. Là thuộc viên HTTL An Hải – Đà Nẵng cho đến năm 1975, Ông Bà Cụ hồi hương trở về sinh hoạt tại HTTL Khánh Bình – Quế Sơn. Năm 1984, gia đình Ông Bà Cụ di chuyển đến Đắc Lắc sinh sống và sinh hoạt tại Hội Thánh Cơ Đốc Truyền Giáo Phước An – Đắc Lắc. Đến 2004, Ông Bà Cụ chuyển vào TP. Hồ Chí Minh, là thuộc viên của HTTL Hoà Hưng và là thuộc viên Hội Thánh Báp-tít Công Bình từ năm 2007 đến nay.

Ông Bà Cụ Nguyễn Ngọc Trác có 10 người con: 1 con trai và 9 người con gái. Người con trai đã qua đời lúc còn sơ sinh và đến nay 8 người con gái đã lập gia đình. Ông Bà Cụ có 8 con rễ, 30 cháu Ngoại (Trong đó có 8 cháu dâu và 5 cháu rễ), và 19 chắt Ngoại.

Ngày 05/06/2012, Cụ Bà Nguyễn Ngọc Trác đã yên nghỉ trong sự phước hạnh và đẹp lòng Chúa, Cụ Ông Nguyễn Ngọc Trác đã về nước Chúa vào lúc 12:30 ngày 15/11/2014 tại tư gia số 89 đường B2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh vì tuổi già sức yếu.

Cuộc đời Cụ Nguyễn Ngọc Trác đã để lại cho các con, cháu, chắt một tấm gương sáng về một đời sống trung tín, yêu mến và hầu việc Chúa cho đến cuối cùng. Đời sống Cụ là một đời sống kết quả bông trái của Thánh Linh để con cháu và mọi người có thể ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời về sự nhân từ, thành tín của Ngài dành cho những kẻ thuộc về Ngài. Nguyện Chúa yên ủi, ban phước, cho chúng ta thêm đức tin và lòng yêu mến Chúa để sống và làm theo ý muốn tốt lành của Ngài cho đến ngày nhận “Mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài” (Gia-cơ 1:12).

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like