Chủ đề: “Tạo Vật Đặc Biệt”, nương theo Lời Chúa trong Khải Huyền 4:11b “Vì Thượng Đế đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Thượng Đế mà muôn vật mới có và đã được dựng nên”.
Tham dự chương trình có hơn 250 thiếu nhi và phụ huynh, trong đó có 125 người là thân hữu được mời đến tham dự.
Từ trước đến nay, điều thử thách tôi con Chúa tại Hội thánh mỗi lần tổ chức truyền giảng ngoài trời chính là thời tiết không thuận lợi. Chương trình lần này cũng không là ngoại lệ, sau cơn mưa lớn kéo dài từ lúc 16h, HT đã hiệp lòng với MSQN cầu nguyện tha thiết, xin Chúa cho thời tiết tạnh ráo. Cảm tạ Chúa, cơn mưa chấm dứt lúc 18h30 để chương trình có thể bắt đầu mặc dù trễ hơn so với dự kiến.
Các thân hữu đã được tham dự vào các góc: trò chơi, chụp ảnh, làm lồng đèn trung thu, ăn nhẹ, giải khát rồi sau đó được xem múa rối, ảo thuật và diễn kịch bởi các em thiếu nhi và các anh chị hướng dẫn trong HT
Cuối chương trình, đã có trên 20 em thiếu nhi đã bằng lòng tin nhận Chúa để Ngài làm chủ cuộc đời mình sau khi Mục sư Quản nhiệm đúc kết và kêu gọi các thân hữu đáp ứng để nhận biết Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài vạn vật, trong đó con người là tạo vật đặc biệt. Mỗi em thiếu nhi khi ra về đều được nhận một phần quà để vui trung thu.
Môt số hình ảnh:
Quang cảnh chương trình vui trung thu
Quang cảnh chương trình vui trung thu
MSNC Lê Đức Trịnh cầu nguyện khai lễ.
Góc ẩm thực
Góc trò chơi
Góc làm lồng đèn
Một số tiết mục chương trình
MS Phạm Trọng Huy chia sẻ Phúc âm và kêu gọi.
Các em Thiếu nhi tin nhận Chúa
CTV
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com