Home Văn Nghệ Hoài Niệm Về Cha

Hoài Niệm Về Cha

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hơn ba mươi lăm năm rồi Ba nhỉ?
Tính từng ngày… con vẫn nhớ về Ba
Ngày con đi lên đường theo tiếng gọi
Ba ở nhà nằm đó bệnh trầm kha.

Chân vững bước mà nước mắt nhạt nhòa
Chuyến quân hành vượt biên giới ngàn xa
Qua đến tận Cambodia tham chiến
Hơn năm năm chiến trường ác vùng biên.

Đất Com Riêng nơi gần biên giới Thái
Trời vừng chiều ác lặn đứng vọng canh
Một hung thư tai nghe như sét đánh
Ba nằm sâu mộ phần trong đất lạnh.

Con bàng hoàng buông tay súng tàn canh
Cả đất trời như sụp đổ tối tăm
Ba tháng rồi thư nằm trong hậu cứ
Đến tay con dòng chữ đã nhạt phai.

Mộ phần Ba đã lên màu xanh cỏ
Nhưng chiến trường lửa đỏ xé ngàn mây
Ba đi rồi… Mẹ ở lại những ngày!
Ôi! Lạy Chúa… Ngài yêu thương nâng đỡ.

Năm năm qua..chiến trường đi đây đó..
Áo nhà binh sờn vai… giày to… nhỏ…
Đá cũng mòn… đêm trọ địch vây quanh
Cảm tạ Chúa… ơn lành Ngài bao phủ. 

Rồi một sáng… con trở về quê cũ
Chiếc quân hàm Thiếu Uý nở trên vai
Nhưng với con chính Ngài là tất cả
Truyền niềm tin sự sống ấy là Cha

Ba mươi lăm năm… một chặng đường dài!
Ngày Lễ Cha… ngày nầy con vẫn nhớ!
Đến thăm mộ tri ân người quá cố
Lời nguyện cầu tao ngộ ở ngày mai.

Mừng ngày Lễ Cha Chúa nhật 15 Tháng 06 Năm 2014 *

* Vào ngày Chúa nhật đầu tiên của tháng 6 Năm 1909 Bà Sonara Samari Dodd kỷ niệm sinh nhật Cha bà  là ông Wiliam Samari, bà muốn dùng ngày này để làm ngày Phụ thân nhưng mãi đến tuần thứ 3 Hội đồng Thành phố Spokane mới thông qua. Trong 10 năm kế tiếp khắp Thành phố Mỹ bắt đầu Tổ chức một ngày Phụ thân. Năm 1924 Tổng thống Calvin Cooleridgc ủng hộ thành ngày Phụ thân toàn quốc. Mãi đến năm 1966 Tổng thống Luyndon Jolnson ký chỉ thị tuyên cáo lấy tuần lễ thứ 3 của tháng 6 Chúa nhật làm ngày Phụ thân. Năm 1972 Tổng thống Richard Nixon ban hành đạo luật chọn ngày Chúa nhật thứ 3 tháng 6 làm ngày Phụ thân. Việc này xảy ra gần 60 năm sau khi ngày Lễ Mẫu thân được tuyên bố là Quốc lễ.

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like