Home Văn Nghệ Tháng Năm Bông Hồng Tặng Mẹ

Tháng Năm Bông Hồng Tặng Mẹ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ve đã gọi hè về bên triền núi
Rặng liễu gầy uốn gió…Tím hoa mua
Suối nước  reo…Dìu dặt từng cơn gió
Như thì thầm cùng Mẹ dưới mộ bia!

“Mẹ đi rồi trời sớm nắng chiều mưa
Con đơn lẻ ra vào khi sớm tối
Mẹ hiền hỡi! ra đi sao quá vội?
Đời mây mù con tìm bóng Mẹ đâu?”(*)

Nắng chợt tắt mây chiều nay nhè nhẹ
Như bùi ngùi từng sợi nhớ thương ai?
Tháng năm về, đây bông hồng tặng Mẹ
Trên mộ người tươi thắm tấm lòng con.

Con vẫn biết Thiên đàng Mẹ yên nghỉ
Hết nhọc nhằn năm tháng ở trần gian
Nhưng mà sao nghe tim mình thổn thức…
Tháng năm về, Ngày Lễ Mẹ dư hương.

Cảm tạ Chúa, còn đó những đoạn trường…
Con ấp ủ yêu thương bóng hình Mẹ
Làm bài thơ trong nước mắt hoen mờ
Tháng năm về: Bông hồng trên mộ Mẹ.

(*) Thơ Nguyễn Thị Lan
Ngày Lễ Mẫu Thân 11 Tháng 05 Năm 2014.

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like