Home Văn Nghệ Tiếng Thơ Xuân

Tiếng Thơ Xuân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tiếng thơ im ngủ mùa đông
Bổng dưng thức giấc nẩy mầm vườn xuân
Líu lo chim hót cuối tuần
Bút nghiên đèn sách đóng khuôn gửi trường

Hương trà thêu dệt văn chương
Vần gieo mấy khổ cho tường ý thơ
Đào mai lan quế sương mơ
Xao xao cánh bướm ven bờ giậu thưa

Bâng khuâng nhớ chuyện ngày xưa
Xuân về khơi ngọn âm thừa thi ngâm
Biển đời cuộc sống thăng trầm
Đường thơ khúc khuỷu thanh âm cung tầng

Gẩm trong muôn sự nguồn chân
Chúa luôn dìu dắt con dân của Ngài
Vượt bao sóng gió chông gai
Bến bờ hạnh phúc cho ai cậy nhờ

Xuân về nối tiếp đường thơ
Thi ngâm ca vịnh tôn thờ Chúa xuân
Mấy lời tâm huyết trao buông
Tiếng thơ gieo hạt cội nguồn Thi Thiên.

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like