Home Văn Nghệ Rộn Ràng Xuân

Rộn Ràng Xuân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mai về ngắm nụ mai vàng
Mà sao cứ ngỡ rộn ràng bước chân!
Đêm nay thao thức bâng khuâng
Đèn khuya phố thị níu chân lữ hành

Tầng cao ngắm ánh trăng thanh
Hướng về đồng vọng thẫm xanh một màu
Quê hương tôi đó ngàn dâu
Mai về trông kén xem tằm nhả tơ

Tiếng chuông lanh lãnh nhà thờ
Gọi con dân Chúa…tinh mơ nguyện cầu
Xa quê nỗi nhớ dài lâu
Quyện vào tiềm thức ân sâu nghĩa tình

Rộn ràng xuân đến bên mình
Vô tâm chi lắm…bóng hình chân quê!
Đi đâu cũng nhớ xuân về
Mai vàng ướm nụ như hề nhớ ai?

Nhớ ai…ai nhớ…nhớ quê!
Nhớ về nhân chứng xuân về…Chúa xuân
Tầm xuân…hái nụ tầm xuân
Mai về ta nhớ Chúa xuân miên trường…!

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like