Home Văn Nghệ Khi Chúa Giáng Sinh Vô Lòng

Khi Chúa Giáng Sinh Vô Lòng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con lữ khách độc hành trong hoang mạc
Tương lai mình không biết sẽ về đâu?
Lê thân tàn lang thang không bến đậu
Bước lộ trình phiêu bạt lệ sầu dâng

Con cố sức tu thân cùng ép xác
Làm thiện lành bố thí với ban cho
Đi lễ chùa công quả tất hầu bao
Mong được rỗi vì linh hồn ô tội

Nhưng đời con sao vẫn thấy phủ phàng
Chân vô định hành trình ai dìu dắt?
Rồi từ đó…buông mình theo gió trăng
Thân hủy hoại và hồn linh băng giá

Con tuyệt vọng ôm nỗi sầu chất ngất
Chết cho rồi đày đọa hóa thân ma
Con oán hận đấng sinh thành mẹ cha
Sinh con ra lại nhằm ngôi sao xấu

Lạ lùng thay! Chúa đã đến ngõ hầu
Ban sự sống ai tìm cầu danh Chúa
Con gục đầu thống hối Chúa yêu ơi!
Ẵm bồng con Chúa âu yếm tuyệt vời

Tạ ơn Chúa đời con dâng ca ngợi
Làm chứng nhân lẽ sống bởi Tin Lành
Là phép quyền cứu rỗi cho kẻ tin
Là chứng quyết khi kiếm tìm Thiên Chúa

Ngài giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ
Bạn bằng lòng Chúa sẽ đến trọ ngay
Tâm hồn bạn sẽ mãi mãi từ nay
Chúa ngự trị tháng ngày bạn hạnh phúc

Đừng toan tính…Lời Ngài đang thúc giục
Chúa vô lòng…tù ngục được tự do
Tình yêu thương Thiên Chúa đã ban cho
Chúa giáng sinh…ngự vô lòng bạn đó!

Xuân Hồ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like